Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc:

Bố và con trai: Không thể như hai... thằng bạn được!

ANTĐ - Bận “sô” liên miên nhưng Xuân Bắc vẫn thường xuyên cập nhật đủ thứ chuyện trên Facebook, ngoại trừ chuyện vợ con và cuộc sống riêng. Anh bộc bạch vì đó là cuộc sống riêng nên nếu kể ra hay “trưng” lên mạng xã hội thì không còn riêng nữa. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định, anh không định đánh bóng hình ảnh của mình trên Facebook cá nhân. 

Bố và con trai: Không thể như hai... thằng bạn được! ảnh 1Hình ảnh hiếm hoi về gia đình được Xuân Bắc chia sẻ trên Facebook cá nhân

Facebook không phải cuộc sống của tôi!

- PV: Lên mạng gõ tên Xuân Bắc, ra tới cả vài chục cái Facebook mạo danh anh. Anh cứ để họ mạo danh mình thế à?

- Nghệ sĩ Xuân Bắc: Nếu vào đúng Facebook thật của tôi, bạn sẽ thấy tôi rất ít khi phản hồi “comment” (bình luận) của ai, cùng lắm chỉ trả lời bằng các biểu tượng vui buồn này nọ. Kể cả với bạn bè thân thiết, nếu cần nói chuyện với ai tôi sẽ gặp trực tiếp người đó nói chuyện chứ không phải là “chat” với nhau trên mạng. Mọi người sẽ rất ít bắt gặp cảm xúc nào đó của tôi trên Facebook. Vì sao ư? Vì tôi không định lấy Facebook làm chỗ chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ riêng tư của mình với cộng đồng. Tôi tôn trọng giao tiếp trực tiếp giữa con người với con người. Thế nên, tôi cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu tài khoản Facebook mạo danh mình, việc gì phải đi cãi nhau về những chuyện đó chứ (cười).

- Nhưng đây cũng là phương tiện để đánh bóng hình ảnh bản thân mà?

- Tôi dùng Facebook khá thường xuyên và đã đạt đến trình độ kiểm soát được nó chứ không phải để nó kiểm soát mình (cười). Tôi thấy Facebook chẳng qua là biến thể của trò chơi “nhập vai online”, mà ở đó bị thương, bị tiêm, ăn cái bánh hay làm bất cứ việc gì, người ta cũng có thể đăng lên. Rồi cũng ở đó người ta tự cho mình quyền muốn phán xét ai cũng được. Đó không phải cuộc sống của tôi, nên tôi không định xây dựng hình ảnh gì trên đó cả.

- Có phải vì thế mà trước nay anh dứt khoát không bao giờ đề cập đến chuyện vợ con trên Facebook? 

- Với tôi thì đấy là nguyên tắc, những gì thuộc về gia đình là tình cảm cá nhân và rất thiêng liêng, nên không dễ gì đem ra chia sẻ. Không phải tôi đề phòng gì cả nhưng thật sự tôi không có nhu cầu làm thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Tuy nhiên, những gì trong phạm vi cho phép thì tôi vẫn đăng, ví dụ thỉnh thoảng đăng ảnh vợ và ảnh con chẳng hạn.

- Thế nghĩa là anh nhất định không “sống ảo” như cách mà không ít người vẫn chọn?

- Facebook không phải cuộc sống của tôi. Thế nên, tôi luôn kiểm soát rất chặt chẽ mạng xã hội bằng cách chặn tất cả những ai có tư tưởng sai trái, tiêu cực hay bình luận lung tung. Sống ảo thì đã không thế (cười). 

- Tức là không cẩn thận là có người sẽ mất “tình bạn” trên mạng với anh như chơi? 

- Nói thế thì hơi quá nhưng tôi sẵn sàng “block” (chặn) tất cả những ai trong danh sách bạn bè của mình mà “like” những phát ngôn bừa bãi, những câu nói tục chửi bậy hay bình luận tiêu cực. Có lần cô em làm phục trang ở nhà hát tôi tự dưng nhảy vào “like” theo kiểu như thế, tôi chặn luôn Facebook. Hôm sau đến cơ quan, em này bảo đấy là thằng bé con ở nhà cầm máy nghịch rồi “like” lung tung, nhưng tôi bảo: “Không biết, cứ chặn đã vì cái tội dùng Facebook không có trách nhiệm, để cho trẻ con sử dụng mạng lung tung”. Đấy, thế cho chừa (cười).

Yêu thương và cũng rất nghiêm khắc với con

- Hình như cậu con trai út của anh - Bi Béo cũng dùng Facebook?

- Không phải đâu, đấy là trang Fanpage (trang dành cho người hâm mộ) tôi lập cho con, nhưng cách đây vài ngày tôi cũng vừa khóa trang đó lại luôn rồi, để chế độ mình tôi xem được thôi. 

- Không phải vì anh lo Bi Béo nổi tiếng hơn cả bố đấy chứ?

- Không, làm gì có chuyện đấy. Tôi làm gì cũng có lý do cả. Tôi không bao giờ bài trừ cái gì và xác định mọi thứ đều phải theo tính quy luật hết. Có điều Bi Béo còn nhỏ, ở thời điểm này tôi nghĩ nên đóng lại, vậy thôi.

- Nhưng hỏi thật, anh có muốn con trai mình trở nên nổi tiếng, ít ra là như mình không?

- Không. Như tôi khi đến với nghề này, mục đích cũng có phải là để được nổi tiếng đâu. Nếu ai đó nhận định Bi Béo nổi tiếng thì đó là nhận định của họ. Tôi thì chỉ mong con mình sau này lớn lên thành người tốt. Chấm hết. Tôi khẳng định con trai của Sác-lơ không phải một danh hài nên không có chuyện nổi tiếng theo gene đâu nhé. Tuy nhiên, tố chất hài hước là điều có thật. Tôi thấy anh em nhà Bi Béo ít ra thì cũng chịu sự tác động rất lớn khi sống trong môi trường gia đình có sự hài hước.

- Anh không sợ người ta bảo anh đang… kìm hãm sự nổi tiếng của con mình sao?

- Sao lại kìm hãm chứ? Bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng đều mong muốn mang đến cho con mình những điều tốt đẹp nhất mà họ có thể. Vậy thì, những điều mà tôi đang làm cho con tôi và gia đình tôi nói chung là những điều mà tôi cho rằng sẽ tốt nhất trong phạm vi gia đình. Tôi vẫn nghĩ, đừng ai dạy tôi cách dạy con và tôi cũng sẽ không dạy ai cách dạy con. Vì mỗi nhận thức khác nhau, vị trí khác nhau, nền tảng khác nhau sẽ cho ra những quan niệm khác nhau về vấn đề này. Tôi có niềm tin rằng tất cả những ông bố bà mẹ tử tế luôn luôn hướng con mình đến những điều tốt đẹp. Và tôi cũng thế!

- Hình như, Bi Béo có rất nhiều lời mời, nhưng cậu bé chỉ nhận lời diễn cho bố, cụ thể là trong chương trình “Ngọc Rồng” vừa rồi. Diễn cho bố như thế thì được bố trả cát-sê thế nào? 

- À, chuyện này thì hay lắm. Hôm trước sau khi diễn xong “Ngọc Rồng”, lúc tổng kết, việc đầu tiên là tất cả các con, trong đó có anh em Bi Béo nhà tôi đều được nhận tiền bồi dưỡng. Tôi nhấn mạnh đấy là tiền bồi dưỡng, chứ không phải cát-sê đâu nhé. Từng người một được đọc tên sẽ tiến lên phía trước nhận, như nhận vinh quang vậy. Bi Béo cũng thế. Ngoài phong bì ghi rất rõ: “Chương trình Ngọc Rồng cảm ơn bạn Bi Béo”. Các con được đối xử một cách công bằng, tiền bồi dưỡng tất cả như nhau. Anh em nhà Bi Béo cũng có tiền bồi dưỡng bằng các bạn khác. Đương nhiên Bi Béo rất vui về điều đó!

- Thế khoản tiền bồi dưỡng này, sau đó anh cho con dùng vào việc gì?

-  Sau khi đưa tiền bồi dưỡng xong, tôi phỏng vấn luôn: “Bạn Bi, bạn sẽ dùng số tiền bồi dưỡng này vào việc gì?”. Và Bi Béo trả lời rằng: “Con sẽ đưa cho mẹ và tất nhiên mẹ sẽ chẳng bao giờ đưa lại cho con”. Nói vậy thôi, chứ trong gia đình tôi cũng có cách giáo dục con riêng. Ví dụ như sắp tới cả gia đình sẽ đi du lịch cùng nhau và tôi sẽ hỏi các con: “Chuyến du lịch sắp tới các con nghĩ thế nào?”, ý là đóng góp thế nào đấy (cười). 

- Giờ thì anh đã có thêm người bạn diễn là con trai mình, vậy khi về nhà anh đối xử với “người bạn diễn” của mình thế nào? 

- Tôi là ông bố yêu thương con, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Tôi cư xử với con rất đàng hoàng. Nhiều người cứ tôn trọng con theo cách xếp ngang mình với con, tôi nghĩ như thế là không đúng. Bố phải ra bố, con phải là con, chứ không thể như hai thằng bạn được (cười). Dĩ nhiên, sự tôn trọng con để đi đến lẽ phải thì khác. Trong gia đình, vợ chồng tôi giáo dục các con từ việc nhỏ nhất như không bao giờ được mè nheo hay đòi quà. Tôi nghĩ, cái đấy tạo nên nền nếp gia đình. Trẻ con có nhiều quyền, nhưng điều quan trọng là cha mẹ áp dụng các quyền đấy như thế nào để đảm bảo tính công bằng và phát triển. Điều này quan trọng lắm. Với tôi thì con cái cũng có quyền bị từ chối, chứ không phải muốn gì cũng được.

- Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Bắc đã có những chia sẻ chân thành!