Diễn viên hài Xuân Bắc:

Bỏ “sô” để dựng kịch cho thiếu nhi

ANTĐ - Dừng chạy “sô” để dựng kịch làm quà cho các khán giả nhỏ, Xuân Bắc thổ lộ sẵn sàng chấp nhận vất vả mà chỉ hòa vốn, có khi còn lỗ để “mua” tiếng cười cho các em trong vở kịch “Bí mật chuyện kể - phần 2” ra mắt từ nay đến ngày 1-6 tại rạp Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). 

Luôn được vào vai người tốt

Gặp Xuân Bắc giữa lúc anh đang tất bật chuẩn bị cho phần 2 vở kịch “Bí mật chuyện kể” mà anh cùng nghệ sĩ Tự Long tự biên tự diễn để phục vụ khán giả nhỏ trong dịp Tết Thiếu nhi 1-6 tới. Vừa gặp, Xuân Bắc đã hồ hởi khoe năm nay vui nhất là các em nhỏ khi đến xem kịch sẽ được tặng quà. Vừa nói, anh vừa chỉ vào những chiếc khẩu trang có thêu dòng chữ “Xuân Bắc – Tự Long thân tặng” – một trong những món quà thú vị mà anh vận động được một Mạnh Thường Quân tài trợ cho chương trình. Không chỉ có vậy, anh còn kỳ công đi thuyết phục được nhiều bậc phụ huynh tài trợ mũ bảo hiểm “xịn”, rồi bánh ngọt, nước rửa tay… để làm quà tặng cho các khán giả nhỏ. Đó cũng là lý do để Xuân Bắc tự tin rằng lần dựng vở này thắng to vì nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh dù chưa biết lời lỗ thế nào.

Nam diễn viên hài dí dỏm kể, giống như những vở kịch trước “ra lò” vào dịp 1-6 do anh lên ý tưởng và làm đạo diễn, lần này Xuân Bắc vẫn vào vai người tốt trong khi người bạn diễn Tự Long  tiếp tục nhận vai ác. Lý do của sự phân vai cố hữu này, nói như lời Xuân Bắc là bởi không thấy ai đóng vai “quái vật” đáng yêu hơn Tự Long, trong khi anh lại tự thấy mình sở hữu cái mặt rất hợp với vai người tốt. 

Không diễn chỉ vì tiền

Tạm gác lại mọi cuộc “chạy sô” để tất bật lo dựng vở, Xuân Bắc bảo nếu làm vì tiền thì anh và Tự Long chỉ cần đóng một tiểu phẩm 15 phút, không quá tốn công mất sức mà lại được trả “cát sê” cao hơn gấp nhiều lần. Nhưng cả chục năm nay anh lại luôn đau đáu ước mơ làm sao để các em nhỏ có thể cảm nhận một cách bài bản và nghiêm túc về nghệ thuật, bắt đầu từ sân khấu kịch. Vậy nên nhiều năm nay, hễ đến gần dịp 1-6 là anh lại bỏ “sô” để tập trung vào dựng vở diễn riêng cho các em. 

Xuân Bắc tiết lộ anh từng muốn và đã thử đưa các vở kịch mà mình dựng cho thiếu nhi đi lưu diễn ở các địa phương, nhất là đến với trẻ em các miền quê nhưng đều gặp phải trở ngại nên đến giờ đành tạm thời từ bỏ ý định này. Cũng có nhà tổ chức muốn anh diễn kịch cho các em xem ở trong nhà thi đấu, vừa rộng lại vừa không lo thời tiết xấu nhưng Xuân Bắc không chần chừ mà từ chối ngay. Anh khá khó tính và có những nguyên tắc riêng trong công việc, một trong những nguyên tắc đó là không diễn trong nhà thi đấu vì âm thanh loãng và không đảm bảo chất lượng. Xuân Bắc thổ lộ anh cũng có một số nguyên tắc khác như: không uống rượu, không uống cà phê, không trông trẻ con và không diễn trong lúc ăn uống dù ai có trả “cát sê” cao đến mấy.

Diễn không có trong kịch bản

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc thừa nhận diễn cho khán giả nhỏ xem là khó nhất, bởi cứ phải vừa diễn vừa động não lo ứng biến với các tình huống “cười ra nước mắt” và không hề có trong kịch bản. Như lần đang diễn ở trên sân khấu, Tự Long trong vai Đại Ma Vương khoe với khán giả ở dưới rằng anh có tài hô mưa gọi sấm, ngay lập tức các em nhỏ ở dưới nhao nhao lên: “Đâu, đâu, gọi thử đi xem có thật không nào”. Dù đã chuẩn bị trước tiếng sấm để bật trong khán phòng nhưng nghe xong, nhiều em vẫn gào lên “bắt đền” vì “sấm giả, sấm… qua loa” khiến Tự Long đành phải chữa cháy bằng cách lý sự cùn rằng: “Ở trong phòng kín thế này thì chỉ có sấm qua loa thôi, muốn nghe sấm thật thì phải ra ngoài trời mà đợi mưa”.

Cũng có lần Tự Long cao hứng nói: “Ai muốn làm đệ tử của Đại Ma Vương thì phải học dốt, ăn nhiều, suốt ngày xem tivi, béo ị và không nghe lời bố mẹ, ai giống như thế thì lên trên đây với ta”. Vừa dứt lời thì một cậu bé có thân hình to béo chạy ào lên sân khấu khăng khăng đòi ở lại làm đệ tử của “Đại Ma Vương”. Không biết xử trí thế nào vì vị khán giả nhỏ này ở lì trên sân khấu suốt 10 phút, “dụ” thế nào cũng không chịu xuống, Tự Long đành “cầu cứu” Xuân Bắc lúc bấy giờ đang ở trong cánh gà và được hiến kế “phân bò, phân bò”. Kết quả là sau khi đưa ra thử thách “phải ăn hết một bát phân bò”, cậu bé kia mới chịu bịt mũi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới làm… khán giả!