Bỏ nhà đi lang thang, bé gái bị ổ nhóm lưu manh khống chế, thay nhau hãm hiếp

ANTĐ - Thấy cô bé ngồi ngơ ngẩn ở bờ hồ, Đạo cùng đồng bọn liền tiến đến bắt nạt. Tàn bạo hơn, ổ nhóm lưu manh này sau đó còn bắt ép nạn nhân về "hang ổ" của bọn chúng để thay nhau hãm hiếp…

Ổ nhóm lưu manh "bắt cóc" và hãm hiếp thiếu nữ tại phiên tòa


Hôm nay (20-8), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tạ Văn Đạo (tức Hải xấu, SN 1996, trú ở khu 4, xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo quy định tại khoản 4, Điều 112-BLHS. Đồng bọn của đối tượng “giang hồ” non tuổi đời, nhưng già tuổi lưu manh này là Bùi Thanh Tuấn (SN 1992, ở xóm 7, xã Đông Huy, Đông Hưng, Thái Bình), cùng Lê Xuân Hoàng (SN 1986, trú tại số phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), lần lượt phải nhận 16 năm tù và 18 năm tù giam, cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Riêng Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, ở tổ 5, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), tuy không cùng “bang hội” với nhóm choai choai cộm cán do Đạo cầm đầu, song cũng bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt 1 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Bị hại của vụ án là cô bé bất hạnh tên Nguyễn Thị H (SN 2000), trú ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Bi kịch xảy đến với Nguyễn Thị H bắt nguồn từ việc cô bé sớm bỏ học và ra Hà Nội kiếm việc làm. Sau khi được Tiến hứa hẹn, ngày 2-9-2013, H một mình đón ô tô ra Thủ đô để “ân nhân” giúp đỡ. Hôm ấy, hết giờ phục vụ ở quán bia Tiến đưa H vào một nhà nghỉ ở phố Đốc Ngữ thuê phòng qua đêm. Tại đây, thanh niên “bồi bàn” quán bia đã dễ dàng dụ được cô bé mới hơn 13 tuổi cho làm chuyện vợ chồng.

Hôm sau, Tiến đưa cô bé đến quán bia của đối tượng để xin việc làm. Tuy nhiên, do quá nhỏ nên chỉ sau đúng 5 ngày thử việc, H bị chủ quán từ chối. Tối 14-9-2013, H một mình đón xe buýt đi lang thang và sau đó bị lạc đường ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Phát hiện H ngồi ngơ ngẩn ở nơi công cộng, Tạ Văn Đạo, Bùi Thanh Tuấn và Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 2000, trú ở Yên Mỹ, Hưng Yên) lập tức tiếp cận hỏi han. Thấy bé gái không nơi nương tựa, Hồng Anh liền “tặng” ngay cho H vài cái tát để thể hiện “đẳng cấp giang hồ”.

Bắt nạt bé gái nơi công cộng chưa hả, gần sáng 15-9-2013, Đạo cùng đồng bọn bắt ép bé gái phải đi theo bọn chúng về chỗ trọ tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Ngay khi vừa về đến “hang ổ”, Đạo liền xông vào lột hết áo quần của nạn nhân ra để thỏa mãn dục tính. Hại bé gái bị lạc đường xong, tên cầm đầu ổ nhóm “trai hoang” hả hê và tuyên bố cho đồng bọn “hưởng sái”.

Thế nên hết tên Tuấn, rồi đến tên Hoàng (biệt danh Giai họ Phạm, hiện bỏ trốn) tiếp tục giày vò nạn nhân. Sáng 15-9-2013, Bùi Quang Chiến (SN 2000, trú ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) cùng một nữ “giang hồ” khác trở về khu trọ và được đồng bọn cho biết vừa “bắt được” cô bé bị lạc đường. Thú tính nổi lên, tên này lập tức dựng cô bé dậy, rồi đưa ra khu vực “chiếu” nghỉ ở cầu thang để hãm hiếp. Sau đó, tên Tuấn cũng thức dậy và cưỡng hiếp bé gái lần thứ hai.

Tai họa vẫn không ngừng giáng xuống đầu bé H, bởi chập tối cùng ngày, Lê Xuân Hoàng đến và chở H xuống một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai đánh đập và “giày xéo” thân xác cô bé… Tối ấy, khi ổ nhóm lưu manh đưa H trở lại khu vực hồ Hoàn Kiếm thì cô bé mới được một người phụ nữ bán hoa ở đây giải cứu bằng việc đưa tới một tổ chức xã hội – nhân đạo ở gần đó.

Phát hiện H vừa bị xâm hại tình dục nghiêm trọng, đại diện tổ chức xã hội – nhân đạo này lập tức đưa nạn nhân tới cơ quan công an trình báo… Tại tòa, Đạo cùng đồng bọn đều phải khai nhận hành vi mất hết nhân tính của bản thân, đồng thời thừa nhận trước khi vụ án xảy ra bọn chúng thuê nhà sống theo kiểu “bầy đàn”, gồm cả nam lẫn nữ.

Đối với một số đối tượng liên quan do chưa xác định được lai lịch và chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên các cơ quan tiến hành tố tụng tách rút hồ sơ xử lý sau. Sau nửa ngày xét xử, nhận thấy tính chất phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt các bị cáo với các mức án cụ thể nêu trên.