Bộ mặt nào cho hàng công "Quỷ đỏ" cuối tuần này?

ANTĐ - "Virus FIFA" đang tàn phá Man Utd khi cả Robin van Persie và Shinji Kagawa đều dính chấn thương. Vì thế trong cuộc đối đầu Wigan cuối tuần này, Sir Alex Ferguson sẽ phải khoác cho hàng công Red Devils một "bộ mặt" khác.
Kagawa và Van Persie đang khiến ông thầy Ferguson đau đầu

Trong trận đấu giữa Hà Lan và Hungary rạng sáng thứ tư, sau khi "ăn" nguyên cái đầu gối của Roland Juhasz vào đùi, Van Persie đã chạy những bước tập tễnh và bị thay ra trong giờ nghỉ. Louis van Gaal sau trận cho biết quyết định thay người chỉ là “một biện pháp phòng ngừa rủi ro, và tiền đạo 29 tuổi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng”.

Nhưng tiền sử chấn thương của Van Perise khiến lời trấn an của vị thuyền trưởng đội tuyển Hà Lan không có nhiều giá trị. Với dạng cầu thủ luôn tỏ ra mẫn cảm với những pha vào bóng quyết liệt như trong tình huống bị lãnh nguyên đầu gối vào bắp đùi sau như tại Budapest, thật khó cho người Man Utd cảm thấy an tâm.

Vài giờ trước khi nhận hung tin từ người đồng nghiệp Van Gaal, Sir Alex Ferguson đã phải ôm đầu nghe tin Shinji Kagawa không thể góp mặt ở trận thắng 1-0 Iraq của đội tuyển Nhật Bản vì bị đau lưng trong một buổi tập.

Tầm ảnh hưởng của Van Persie và Kagawa lên lối chơi Red Devils như thế nào, dù họ mới chỉ góp mặt vài trận có lẽ không phải phân tích lại nhiều. Vấn đề được quan tâm nhất là chấn thương của hai cầu thủ này như thế nào, và sẽ cần bao nhiêu thời gian để xỏ giày trở lại. Nên nhớ, trước mắt Man Utd là một lịch thi đấu dày đặc lên tới 7 trận, bao gồm 4 trận tại Premier League, 2 ở cúp châu Âu và 1 tại League Cup chỉ trong vòng 23 ngày trước khi loạt trận quốc tế trở lại vào tháng 10.

Thực tế, có thể coi Wigan chưa phải là đối thủ khiến ông bầu người Scotland phải cảm thấy phát sốt nếu không có hai cậu học trò mới chiêu mộ trong mùa Hè. Thậm chí kể cả trong trường hợp họ không gặp vấn đề, Ferguson nhiều khả năng cũng sẽ xoay tua đội hình ở trận đấu tại Old Trafford ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, nếu Van Persie và Kagawa ngồi “chơi” thêm khoảng hơn 1 tuần nữa thì quả thực là ác mộng khi cả Wayne Rooney cũng đang bó gối với cái đùi khâu mấy chục mũi.

Chicharito và Welbeck nhiều khả năng sẽ đá chính trước Wigan

Gần như chắc chắn hàng công Man Utd sẽ mang “bộ mặt” mới, nói chính xác hơn là khác hoàn toàn trong cuộc tiếp đón Wigan cuối tuần khi Chicharito hoặc Danny Welbeck, hoặc có thể cả hai sẽ lĩnh xướng trên hàng công. Cái tên đầu tiên đã ghi bàn duy nhất giúp Mexico đánh bại Costa Rica trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF, còn Welbeck, sau khi được vào sân nửa giờ cuối cùng là điểm sáng hiếm hoi trong trận hòa thất vọng của Anh trước Ukraine – hai tin vui hiếm hoi, an ủi ông bầu người Scotland.

Dẫu vậy, Sir Alex Ferguson cũng không hy vọng hàng công của đội bóng sẽ phải mang "khuôn mặt" khác trong một thời gian dài khi mà trước mắt Man Utd là những đối thủ cực kỳ khó chịu đang chờ đợi. Ngay sau 90 phút tại Old Trafford ngày thứ Bảy, sẽ là cuộc tiếp đón Galatasaray tại Champions League và tiếp đến là chuyến đi đến sân của Liverpool.