Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Bộ huy chương đi tìm chủ mới

ANTĐ - Các sân cỏ Trung tâm TDTT Tây Hồ chiều qua đã chứng kiến những trận đấu quyết liệt và đầy kịch tính. 3 đội bóng dẫn đầu mùa giải năm trước đã phải nói lời chia tay sau khi để thua đáng tiếc trước các đối thủ bị đánh giá dưới cơ.

ĐKVĐ THPT BC Đống Đa (trái) dừng bước sau trận thua

tâm phục, khẩu phục trước THPT Trung Văn

Cuộc tái ngộ giữa 2 đội bóng từng góp mặt trong trận tranh HCĐ mùa giải năm ngoái được nhiều người chờ đợi. Và thực tế những diễn biến trên sân mang đến cho khán giả những giây phút thật sự thú vị. Đúng như dự đoán, THPT Nguyễn Tất Thành đã có một trận đấu không hề dễ dàng. Hàng loạt ý đồ tổ chức tấn công đều mau chóng bị dập tắt ngay từ giữa sân bởi lối chơi chắc của hàng tiền vệ đối phương.

Trong khi đó, THPT Hoàng Diệu tỏ ra “biết mình, biết người” khi chủ động chơi phòng ngự. Và ngay cả khi thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Dương Duy Khánh, các cầu thủ THPT Hoàng Diệu vẫn bảo vệ nguyên vẹn mành lưới đội nhà. Bất phân thắng bại, cả 2 buộc phải nhờ đến chấm luân lưu để định đoạt số phận. Và đó là thời điểm để thủ môn Hoàng Phi Hùng trổ tài, với 3 pha cản phá thành công để mang về chiến thắng 4-1 cho THPT Hoàng Diệu. Trong niềm vui như vỡ òa của đội bạn, người ta đã thấy những giọt nước mắt đầy tiếc nuối trên khuôn mặt các cầu thủ THPT Nguyễn Tất Thành.

Và chiều qua, THPT Nguyễn Tất Thành không phải là đội bóng duy nhất nếm trải vị đắng ngắt đó. Được đánh giá nhỉnh hơn, á quân THPT Việt-Ba nhập cuộc đầy tự tin với chủ trương “tổng tấn công” ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đáng tiếc, sự xuất sắc nơi hàng thủ THPT Lê Quý Đôn lại mang đến sự nuối tiếc cho nhà đương kim á quân. Hòa không bàn thắng, đôi bên bước vào lượt đá luân lưu định mệnh. Và trong thời khắc quan trọng đó, chính THPT Lê Quý Đôn mới là những người chứng tỏ bản lĩnh vững vàng hơn, hệt như những gì họ thể hiện và rất thành công ở 2 hiệp thi đấu chính thức. Chiến thắng nghẹt thở 6-5 sau loạt luân lưu cùng tấm vé vào bán kết chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Sau hai đội xếp Nhì, Ba mùa giải trước, đến lượt nhà ĐKVĐ buộc phải giã từ cuộc chơi. Vẫn với lối chơi đó, quyết tâm đó và những con người đó nhưng THPT BC Đống Đa đã không thể nối tiếp chuỗi trận thắng ấn tượng. Các chân sút từng làm mưa làm gió tại các vòng đấu trước gần như tê cóng và mất hút trước hàng phòng ngự cao to, chơi đầy tập trung của THPT Trung Văn. So với các đội bóng góp mặt tại tứ kết, THPT Trung Văn thực sự là một ẩn số thú vị và được ví như chiếc xe bọc thép tiến những bước chậm, chắc để về đích.

Và chiều nay, ngoài việc phòng thủ kiên cố, “chiếc xe bọc thép” đó còn 2 lần “nã đạn” thành công. Dẫu còn nhiều tiếc nuối khi để mất tấm vé bán kết vào tay THPT Trung Văn, song với những gì đã cống hiến thời gian qua, ĐKVĐ THPT BC Đống Đa hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Ở trận đấu còn lại, THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục gây ấn tượng sau khi vượt qua “chủ nhà” Tây Hồ để ghi tên mình vào bán kết.