Bở hơi tai với xe khách

ANTĐ - Vừa về nhà sau chuyến xe khách xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, anh Hoàng Tuấn (26 tuổi, nhà ở Thái Nguyên) vẫn chưa hết mệt mỏi.

- Anh đi xe tuyến nào mà vất vả đến vậy?

- Thú thực tôi ít đi xe khách, hôm nay đi dự cưới một người bạn ở Hà Nội nên mới đi xe khách. Lúc lên xe tôi cũng được xếp chỗ ngồi đàng hoàng, nhưng chỉ ra khỏi bến xe đuợc một đoạn thì họ bắt đầu đón khách dọc đường. Hết ghế nên họ dùng ghế phụ kê giữa lối đi cho khách. Tưởng chỉ có vậy, sau khi để khách ngồi hết ghế phụ, nhà xe vẫn nhồi khách lên bằng hết. Thế nên khi có một bác lớn tuổi lên xe tôi đã nhường ghế mới phải đứng lâu thế. Tôi thấy nhiều tuyến khác cũng có hiện tượng như vậy.

- Hành khách trên xe có phản ứng khi nhà xe liên tục bắt khách dọc đuờng không?

- Tôi và một số người cũng có phản ứng nhưng phụ xe cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tiếp tục chở thêm khách. Tôi cũng không hiểu sao xe 24 chỗ mà họ có thể xếp được hơn 40 người, trong khi đó xe vẫn chạy bon bon nhưng không thấy ai kiểm tra. Nhiều khi hai ba xe chạy như bay để vượt lên trước đón khách. Ý kiến của khách hàng chỉ là một phần, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hoạt động của các chuyến xe khách để có biện pháp chấn chỉnh. Tôi đọc báo thấy nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cũng chỉ vì xe khách đua tốc độ để tranh khách…

- Chứng kiến nhà xe vi phạm lỗi như vậy sao anh không phản ánh tới bến xe hay cơ quan chức năng?

- Xuống đến bến xe ai cũng thở phào nhẹ nhõm và muốn trở về nhà ngay. Việc này tôi nghĩ các cơ quan chức năng có đủ khả năng nếu muốn làm nghiêm chỉnh. Những hành khách nếu có ý kiến thì cũng chỉ là nhất thời, trong khi việc kiểm tra kiểm soát hoạt động này phải thường xuyên liên tục.