Bổ đầu bắt... sâu

ANTĐ - Ngày xưa có câu: “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”, chứng tỏ hồi xưa “ăn” ít hơn thời nay.

- Tôi lại hiểu theo nghĩa làm nghề nào ăn nghề nấy. Nói theo ngôn ngữ thời nay là tham nhũng vặt đấy!

- Kể ra so với những “đại án” thì cũng chỉ là chuyện “gà què ăn quẩn cối xay”. Ăn thua gì!

- Ấy ấy, nếu cộng dồn nhiều tham nhũng vặt lại thì sẽ thành tham nhũng lớn gây nguy hại cho xã hội khôn lường.

- Đương nhiên là “ăn” càng to thì tội càng nặng, nhưng tham nhũng cũng cộng dồn được hả ông?

- Gay go còn ở chỗ: tham nhũng vặt thường xảy ra ở những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp; cho nên có nhiều kiểu nhũng nhiễu tinh vi lắm.

- Khó nhỉ, lĩnh vực nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Thế thì vạch lá tìm sâu thế nào cho hết?

- Vẫn biết là “rau nào sâu nấy”, sâu to hay sâu nhỏ đều phải nhặt bỏ. Song, sợ nhất là sâu đã “ăn” trong đầu một số kẻ chuyên chỉ tìm cách đục khoét, gặm nhấm của dân, của nước. 

- Chẳng nhẽ lại chịu à?

- Chỉ còn cách bổ đầu ra thì mới nhặt được loài sâu ấy.