Bố con lườm nhau qua kính… phòng thu

ANTĐ - Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh từng nhiều lần thổ lộ không muốn để con gái Anna gia nhập “showbiz” sớm để tránh vướng phải những “cạm bẫy” trên con đường nghệ thuật. 

Học cách tự bảo vệ trong “showbiz” Việt

Cho đến những ngày đầu tháng 6 vừa rồi, khi Anna Trương tròn 18 tuổi và tốt nghiệp THPT, Mỹ Linh kể chị đã nhắn tin qua điện thoại cho con gái để… xác nhận rằng: “Bây giờ con đã đủ lớn. Chúc mừng con. Con hãy bay đi, thời của con đã đến. Dù có thế nào thì mẹ tin con cũng tự lo được cho mình”. Với nữ ca sĩ “tóc ngắn” thì điều này cũng đồng nghĩa với việc cả chị và Anh Quân đều đồng ý rằng đã đến lúc để Anna bước chân vào “showbiz” mà ở đó học cách bảo vệ mình trước những “cạm bẫy” cũng là tự học để trưởng thành hơn.

Đó là lý do vợ chồng chị ủng hộ Anna trình làng album “Những bài hát đầu tiên” ngay khi cô bé vừa chia tay thời học sinh áo trắng.

Nhìn con gái cầm trên tay sản phẩm âm nhạc đầu tiên, nhạc sĩ Anh Quân nói vui: “Vậy là từ giờ không còn được nựng con như hồi bé nữa”. Còn Mỹ Linh thì xúc động nhớ lại kỷ niệm ngày đầu tiên gặp cô con gái riêng của chồng, đó là khi chị  được mời tới dự bữa tiệc sinh nhật mừng Anna tròn 3 tuổi. Mỹ Linh bảo ngày đó nhạc sĩ Anh Quân chưa lọt vào “tầm ngắm” của chị nhưng lại thấy bất ngờ trước cô bé Anna. Nữ “diva” của làng nhạc Việt vẫn nhớ như in khi chị cầm trên tay món quà là bộ quần áo đến sinh nhật Anna, kỳ lạ thay cô bé không chào chị mà lại véo von hát: “Cái Bống là cái Bống ngoan. Kìa cái Bống là cái Bống ngoan…”. Cho tới khi cùng Anh Quân nên nghĩa vợ chồng, gần 14 năm chung sống cùng nhau, chị càng lúc càng nhận ra năng khiếu âm nhạc đặc biệt của Anna khi thấy cô bé hát được nhiều bài hát mà đến chị còn thấy khó. Từ lúc ấy chị và Anh Quân dù không nói ra nhưng đều thầm nghĩ có lẽ sau này Anna sẽ theo nghề hát, nhất là khi chị nhìn thấy Anna đi loanh quanh bể bơi, vò đầu bứt tai để… sáng tác nhạc. 

Nỗi niềm người “trong cuộc”

Mỹ Linh chia sẻ cũng có lẽ bởi từ khi Anna còn nhỏ, vợ chồng chị đã chủ ý không để cô bé tiếp xúc nhiều với cuộc sống bên ngoài nên cô bé đi đâu cũng bị chê là hơi… ngố, rụt rè và thiếu tự tin. Dù thế chị vẫn tự nhủ vui rằng: “khôn thì dần dần học được chứ ngố học mới lâu”. Bởi lẽ đó mà ngày chị và Anh Quân gọi Anna lại bảo: “Bố mẹ nghĩ con đã đủ sức ra mắt một đĩa nhạc riêng rồi”, cô bé không vội mừng mà ngập ngừng hỏi lại: “Bố mẹ có nghĩ là con sáng tác được không?”. Bù lại Anna thông minh, ngoan ngoãn và sống rất tình cảm. Mỗi lần Mỹ Linh đi diễn ở đâu xa thì người chăm gọi điện nhất cho chị lại là Anna, cô bé luôn nhắn tin chỉ để hỏi: “Mẹ đã ăn gì chưa?”, “Mẹ có mệt không?”… Đó cũng là lý do Mỹ Linh thổ lộ: “Tôi vui hay buồn, Anna vui hay buồn đều có sự hiện diện của nhau”. 

Bắt tay vào làm đĩa nhạc đầu tiên với người bố, nhạc sĩ vốn cực kỳ khó tính, Anna và nhạc sĩ Anh Quân đều xác định trong phòng thu là không có… bố con gì cả mà làm việc “tay bo” như một nhạc sĩ với một ca sĩ. Cũng chính vì thế mà không ít lần hai bố con… lườm nhau qua tấm kính phòng thu vì phối hợp chưa ăn ý. Có lần không chịu được sự khó tính của bố, Anna chạy xuống than với Mỹ Linh rằng: “Mẹ ơi con không làm việc với bố nữa đâu”. Rốt cuộc, hai bố con chỉ làm hòa với nhau sau khi Anna nghe Mỹ Linh giải thích và động viên rằng nhạc sĩ Anh Quân khi làm việc luôn tập trung đến mức quên cả phép lịch sự tối thiểu là cần động viên người khác, còn nhạc sĩ Anh Quân thì được vợ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng anh đang làm việc với… con gái mình. 

Ít ai biết rằng ngoài khả năng ca hát thì Anna còn có “hoa tay” trong lĩnh vực hội họa. Ngày còn đi học, cô bé chọn học vẽ với ý nghĩ bộ môn này không phải học nhiều thì sẽ có thời gian để học hát. Ai ngờ càng học, Anna lại càng thích vẽ. Có lần mang bức tranh vẽ em gái nhỏ Mỹ Anh đến lớp, Anna liền được thầy giáo hỏi mua lại với giá 1,5 triệu đồng. Đấy cũng là số tiền đầu tiên mà Anna kiếm được khiến cả gia đình phải tròn mắt ngạc nhiên. Sau lần để Anna “chạm ngõ” âm nhạc với sản phẩm đầu tay này, Mỹ Linh tiết lộ gia đình chị cũng đang chuẩn bị để cô con gái yêu dấn thêm một bước nữa vào “showbiz” Việt bằng album âm nhạc dành cho giới trẻ ra mắt vào cuối năm nay. Và chắc chắn Anna luôn nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình cả khi cô bé đã trở thành người của công chúng…