"Bó" - Câu chuyện thầm kín của người chuyển giới

ANTĐ - 15 bạn trẻ, sau không ít ngại ngần đã quyết định phô bày cơ thể bị “bó buộc” của mình trong bộ ảnh mang tên "Bó" với mong muốn xã hội và luật pháp sẽ có cái nhìn nhân văn hơn về quyền của người chuyển giới. 

Bộ ảnh được khởi xướng và thực hiện bởi Huỳnh Trí Viễn và Trương Phan Bình Minh - những bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới). Câu hỏi “Tại sao chúng tôi phải cắt xén cơ thể để có quyền của mình?” là thông điệp mà nhóm thực hiện bộ ảnh “Bó” đặt ra.

Nói về mục đích thực hiện bộ ảnh, Huỳnh Trí Viễn cho biết, tháng 11-2015, Việt Nam đã thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi cho phép được phẫu thuật chuyển giới và thay đổi giấy tờ sau khi chuyển đổi giới tính, có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.

Dù được tiếp thêm sự tự tin, hy vọng, nhưng cộng đồng người chuyển giới vẫn chưa hết âu lo. Bởi cụm từ “chuyển đổi giới tính” trong Luật vẫn chưa có quy định cụ thể, liệu có cần phải phẫu thuật triệt sản thì mới gọi là đã chuyển giới hay chỉ cần qua liệu trình kiểm tra tâm lý như trên thế giới?

Trên thực tế, nhiều người chuyển giới ở Việt Nam không có điều kiện để phẫu thuật chuyển giới, vì các nguyên nhân như: chi phí phẫu thuật, tình trạng sức khỏe, sự cho phép của người thân, hoặc bản thân họ không muốn phẫu thuật…

“Bản thân tôi là một người chuyển giới, nhưng vì nhiều lý do, tôi không có nhu cầu thực hiện phẫu thuật chuyển giới. Thế nhưng, nếu không phẫu thuật chuyển giới thì cho dù luật có cho phép, tôi cũng như rất nhiều người chuyển giới khác sẽ vẫn tiếp tục gặp những khó khăn về họ tên và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.

Tôi mong muốn bộ ảnh “Bó” sẽ trở thành chiếc cầu nối giúp các nhà làm luật hiểu sâu hơn về những khó khăn và kì vọng của cộng đồng người chuyển giới đối với bộ luật này” - Huỳnh Trí Viễn chia sẻ.

Theo khảo sát, hiện nay có đến 60% người chuyển giới không thể thực hiện phẫu thuật chuyển giới vì vấn đề tài chính, sức khoẻ.

“Tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho bản thân và những bạn trẻ chuyển giới khác, ít nhất là giúp nhiều người hiểu hơn về người chuyển giới, rằng: Không phải người chuyển giới nào cũng có nhu cầu phẫu thuật chuyển giới; không phải người chuyển giới nào có nhu cầu phẫu thuật chuyển giới cũng có đủ tài chính; và không phải người chuyển giới nào có nhu cầu chuyển giới, có điều kiện tài chính cũng đủ sức khoẻ để thực hiện phẫu thuật… Đó là mục đích thôi thúc tôi và các bạn chuyển giới trong cộng đồng LGBT thực hiện bộ ảnh này” - Huỳnh Trí Viễn cho biết thêm.

Dù là “người quen” trong cộng đồng LGBT, nhưng theo Viễn, việc thuyết phục được 15 bạn trẻ chuyển giới tham gia bộ ảnh không phải dễ.

“Trong số các bạn có rất nhiều bạn là người khá thành đạt, thậm chí là nổi tiếng, vì vậy thuyết phục các bạn để lộ body (cơ thể - pv) của mình là rất khó. Thế nhưng, khó nhất là việc thuyết phục các bạn dùng tên thật trên CMND, bởi có những bạn có tên rất nữ tính nhưng lại có một ngoại hình rất nam tính và ngược lại. Do đó, việc dùng tên thật khiến các bạn rất ngại và cảm thấy xấu hổ. Nhưng cuối cùng, vì mục đích chung của bộ ảnh, tất cả các bạn đều đã đồng ý”, Huỳnh Trí Viễn chia sẻ.

Về “Bó” - một cái tên khá khó hiểu, Huỳnh Trí Viễn cho biết, “bó” theo nghĩa đen, đó là những bản nịt ngực mà các bạn chuyển giới nam vẫn hay dùng để giúp bộ ngực nữ tính trở nên nam tính hơn, còn với các bạn chuyển giới nữ thì nó là chiếc quần bó phần hạ bộ để không lộ liễu khi diện trang phục nữ tính. Và khi mà người ta nghe đến từ bó thì sẽ nghĩ đến những gì ngột ngạt, bức bối, đó là những bó buộc của xã hội đối với người chuyển giới, càng muốn tháo ra, nhưng cuối cùng lại buộc chặt hơn.

Dưới đây là câu chuyện của 15 bạn trẻ chuyển giới trong bộ ảnh "Bó":