Bộ ba sát thủ

ANTĐ - Đều là con ngoan trong gia đình và được bố mẹ hết mực yêu thương, nhưng chỉ vì một phút nông nổi, Lisa Dunn và Mark Anthony Walter đã bị dụ dỗ và lôi kéo vào con đường phạm tội. Chúng đã gây ra nỗi kinh hoàng cho nhiều người dân ở các bang nước Mỹ.

Daniel Eugene Remeta và Lisa Dunn


Một phút nông nổi

Daniel Eugene Remeta và Lisa Dunn gặp nhau tại một bữa tiệc ở thành phố Traverse, thuộc bang Michigan (Mỹ) vào tháng 12-1984. Daniel sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ đều nghiện rượu, và bị đối xử tàn nhẫn. Hắn phạm tội lần đầu khi mới 13 tuổi, còn Lisa lại là con gái trong một gia đình trung lưu. Cô học giỏi và được bố mẹ hết mực yêu thương.

Trước khi gặp Daniel, Lisa bắt đầu có những thái độ tiêu cực. Có lẽ sự chăm sóc quá nhiều từ bố mẹ đã khiến cô thấy khó chịu. Cô nữ sinh gương mẫu này bắt đầu bỏ học và tìm đến ma tuý, rượu để giải khuây. Và trong hoàn cảnh đó, Lisa, 18 tuổi đã gặp Daniel, 27 tuổi. Ngay sau đó, Daniel nhanh chóng tìm cách kiểm soát Lisa và lôi kéo cô vào con đường tội phạm. Không chỉ vậy, hắn còn lôi kéo được Mark Anthony Walter, 18 tuổi, con trai của một nông dân ở bắc bang Michigan. Bộ ba này nhanh chóng hợp thành nhóm tội phạm đáng sợ.

Hành trình tội ác

Ngày 8-2-1985, Daniel dùng súng thực hiện một vụ cướp táo tợn tại trạm xăng Tenneco ở Ocala, rồi xả súng bắn chết người bán hàng Merhle “Chet” Reeder, 60 tuổi. Sau khi gây án, cả nhóm di chuyển theo hướng tây, tới Waskom, một thị trấn sầm uất bang Texas có đường xa lộ 20 nối từ Louisiana. Hai ngày sau, chúng đến một trạm xăng ở Waskom, dùng súng ép cô nhân viên trẻ Camilla Carroll, 18 tuổi tới một khu rừng cách thị trấn khoảng 300 dặm, rồi bắn bị thương cô gái trước khi lấy đi 400 USD tẩu thoát. Camilla sau đó đã được đưa vào một bệnh viện ở Shreveport, còn 3 tên đi về hướng bắc tới thị trấn nhỏ Mulberry thuộc bang Arkansas, nơi có con đường I-40 đi qua. Tại đây, chúng sát hại nhân viên tại một cửa hàng bán rau quả rồi lấy đi 500 USD.

Một ngày trước Lễ tình yêu năm 1985, cả nhóm tiếp tục hành trình qua bang Kansas tới Colorado. Khoảng 2h chiều hôm đó, nhóm này dừng chân ở nhà hàng Stuckkey, lúc này chỉ có một mình người quản lý Larry McFarland. Daniek bước vào quầy lễ tân và yêu cầu McFarland phải nộp 170 USD. Nhưng khi vừa nhận tiền, hắn rút súng bắn chết người quản lý, rồi cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một cuộc truy bắt quy mô lớn đã được cảnh sát tiến hành. Ngay sau khi có được tung tích của Daniel và đồng bọn trên con đường I-70 ở bắc bang Kansas, cảnh sát đã phải huy động một lực lượng lớn để vây bắt. Tuy nhiên, bọn chúng đã chống trả quyết liệt. Cuối cùng Daniel bị cảnh sát bắt sống, Lisa bị thương nặng còn Mark bị cảnh sát bắn chết. Nhà chức trách Mỹ ngay sau đó cáo buộc Daniel, Lisa và Mark có liên quan đến các vụ sát hại ở bang Florida, Texas và Arkansas.

Tháng 6-1985, Daniel và Lisa bị đưa ra tòa xét xử. Tại phiên tòa, Lisa cho biết, cô đã bị Daniel lạm dụng cả về thể chất và tinh thần, tấn công tình dục và bị buộc phải tham gia vì không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, lời giải thích đó không được quan tòa chấp nhận. Lisa bị kết án tù chung thân, còn Daniel phải nhận mức án tử hình.

Lisa quyết định kháng cáo vì cho rằng mình chỉ là nạn nhân của Daniel. Trong phiên tòa kháng cáo năm 1991, Lisa đã được trả tự do. Còn Daniel bị xử tử ngày 31-3-1998.