Binh sĩ Mỹ tự tử nhiều hơn chết trận

ANTĐ - Đối với binh sĩ Mỹ, chiến đấu ít hơn không đồng nghĩa với căng thẳng giảm đi khi số vụ tự tử trong quân đội nước này đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2012, với 349 binh sĩ, tương đương với gần một vụ tự tử một ngày. 

Binh sĩ Mỹ phải đối mặt với nhiều căng thẳng tại chiến trường

Theo thống kê của Lầu Năm Góc, số vụ tử tự này còn nhiều hơn con số 310 binh sĩ Mỹ thiệt mạng khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Afghanistan trong năm ngoái, và tăng mạnh so với 301 vụ năm 2011. Đây là mức cao nhất kể từ khi Lầu Năm Góc bắt đầu giám sát chặt chẽ các vụ tự tử năm 2001. 

Số vụ tự tử trong quân đội Mỹ nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta gọi đó là bệnh dịch. Tình trạng trên cho thấy những căng thẳng khủng khiếp mà binh sĩ Mỹ phải gánh chịu với hơn một thập kỷ chiến đấu tại chiến trường Afghanistan và Iraq. Ông David Rudd, một người chuyên nghiên cứu về tình trạng tự tử trong quân đội thuộc Đại học Utah cho rằng, những nạn nhân tự tử thường là các cựu binh tại chiến trường Iraq và Afghanistan, được giải ngũ và trở về quê hương nhưng lại phải đối mặt với sự căng thẳng về mặt tinh thần, lạm dụng rượu, ma túy hoặc những quân nhân gặp vấn đề cá nhân, gia đình, tiền bạc... 

Trong số những vụ tự tử trong quân đội thì lực lượng không quân có 59 trường hợp, tăng 16% so với năm 2011 còn hải quân có 60 vụ, tăng 15%. Chính vì vậy, nỗ lực ngăn chặn tự tử trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc. Mỗi năm, Bộ này đều thực hiện nghiên cứu sâu về các trường hợp tự tử, trong đó ghi nhận 60% vụ tự tử trong năm 2011 có sử dụng súng. Theo một số chuyên gia, xu hướng trên sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Cũng liên quan đến tình trạng binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Lầu Năm Góc cho biết, Trung sĩ Aaron X. Wittman, 28 tuổi, đã trở thành lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong năm 2013 sau khi anh ta qua đời do bị thương nặng trong một cuộc đấu súng ở Afghanistan hôm 10-1.