Biết thì vi phạm làm gì

ANTĐ - Vừa đổ xăng về Phạm Duy Viết, sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội mang bộ mặt lơ ngơ, lúng túng đến buồn cười.

- Đi đổ xăng về mà cứ như bị trúng gió vậy?

- Bất ngờ pha lẫn buồn cười chị ạ. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.

- Cây xăng bán giá cao hơn niêm yết à?

- Không phải như vậy, bây giờ, giữa Hà Nội đâu có cây xăng nào dám làm như vậy nữa, mà là việc khác cơ. Trong lúc đang chờ đến lượt đổ xăng thì em có điện thoại, em bấm nghe. Vừa nói chuyện được một vài câu thì bị chị bán xăng quát cho một trận, nào là có muốn bị phạt tiền không, nào là nghe điện thoại thì ra chỗ khác, không được nghe ở đây…

- Có nhiều người bị nhắc nhở như em không?

- Em để ý, trong lúc em bị nhắc thì cũng có 2 người nữa rơi vào cảnh tương tự. Bọn em đều chẳng hiểu gì. Thắc mắc thì một chị đứng bơm xăng cho biết, quy định mới đấy, lên mạng đọc lại đi, lần sau không nhắc nhở nữa đâu, mà xử phạt luôn đấy. Lúc này thì ai cũng chỉ nhìn nhau cười chứ biết sao nữa.

- Thế em không đọc báo, thông báo xử phạt đến 5 triệu đồng đấy?

- Nếu biết thì em còn vi phạm để bị chị bán xăng nhắc làm gì. Nhưng mà, em thấy cũng lạ nhỉ, đã có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng, sử dụng điện thoại gần cây xăng gây ra cháy nổ đâu. Mà hình như, cũng chưa xảy ra trong thực tế, ít nhất là tại Việt Nam.

- Ừ, thì đúng là như vậy, nhưng để bảo đảm an toàn thì phòng hơn chữa.

- Nhưng mà em vẫn cứ thấy không ổn. Nếu không chứng minh được sóng điện thoại gây cháy nổ với cây xăng thì tại sao lại cấm? Mà khi đã không có bằng chứng chứng minh, thì căn cứ gì để xử phạt, nhiều người sẽ không tâm phục nộp phạt đâu.