Biết lỗi

ANTĐ - Chiều tối thứ tư hàng tuần, con trai tôi đi học thêm môn tiếng Anh. Vì môn này, cháu rất thích!

Tan học, về tới nhà, thấy tôi đang ngồi nói chuyện với ông bà nội của cháu, cậu bé liền vui mừng reo lên: 

- Con chào mẹ. 

Rồi cậu bé chạy tọt vào phòng, cất sách vở, thay quần áo, miệng hát líu lo: “là lá la, là lá la…”.

Bỗng tiếng bà nội cất lên: 

- Con chỉ chào mẹ con thôi à? Con không chào ai khác à? Lời chào cao hơn mâm cỗ đầy đấy, con ạ. 

Lời bà nhắc nhở, tôi thấy rất đúng. Lẽ ra, tôi phải nhắc ngay cháu chào ông bà trước. Vì ông bà còn cao hơn bố mẹ. Tôi sơ ý, quên nhắc con mình. Cậu bé chạy ra lí nhí: 

- Cháu xin lỗi. Cháu chào ông bà ạ.

Cả nhà nhìn cháu, ánh mắt đầy yêu thương. Mẹ chồng tôi cười, nhẹ nhàng: 

- Phải thế, con ạ. 

Mẹ chồng làm tôi nhớ tới lời cô giáo dạy ở trường hồi cấp 3: “Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, phải có tôn ti, trật tự, trên ra trên, dưới ra dưới”.