Bị tưới xăng đốt, vợ một mực xin cầu cứu xin tha cho chồng

ANTĐ - Bị thương tật, sẹo đầy lưng, đầy hai tay, sức khoẻ giảm sút rõ rệt sau “tai nạn” bị chồng dùng xăng đốt trong lúc nóng giận, cãi vã và có men rượu. Nhưng người vợ đó vẫn một mực xin bãi nại, cầu cứu các cơ quan chức năng không bắt giam chồng mình.

Nhậu nhẹt bị vợ phàn nàn đòi ly dị nên tưới xăng đốt vợ

Chị Phạm Thị Chiên (SN 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình) vào TP. Vũng Tầu (tỉnh Bà Rịa -Vũng Tầu) lập nghiệp theo gia đình hai người anh trai. Đầu năm 2009, chị Chiên quen biết và yêu anh Vũ Văn Hiệu (SN 1984) cũng là đồng hương người Ninh Bình. Cưới xong, hai vợ chồng chị Chiên thuê trọ tại phường 10, TP. Vũng Tầu để ở, bắt đầu cuộc sống riêng. Hàng ngày, chị Chiên phụ với người chị bán hàng giày dép tại chợ Rạch Dừa còn anh Hiệu chạy xe ba gác. Nhờ chăm chỉ làm ăn, tích góp nên cuối năm 2010, hai vợ chồng chị Chiên cũng mua được một mảnh đất và xây nhà tại con hẻm đường Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tầu.

Theo lời chị Chiên kể, anh Hiệu là người rất tốt và thương vợ, cưng chiều con, chăm chỉ làm ăn. Tuy nhiên, anh Hiệu có một tính xấu là hay bốc đồng, ham vui theo đám bạn bè cùng chạy ba gác nhậu nhẹt và đánh bài. Dù sát phạt với số tiền nhỏ nhưng cũng thua không ít lần nên khiến chị Chiên không vui. Một vài lần hai vợ chồng có giận dỗi, cãi vã nhau nhưng vẫn yêu thương, chăm sóc và cùng nhau chí thú làm ăn. Cho đến ngày 1/11/2011, anh Hiệu sau khi đi làm về, đang ăn cơm cùng vợ con thì nhận được lời mời của người hàng xóm rủ sang nhà đánh bài và nhậu. Anh Hiệu đi ngay, không quên cầm theo bình rượu đế ngâm và tiền để chuẩn bị cho cuộc sát phạt.

Chị Chiên chờ chồng lâu không thấy về, sốt ruột bèn qua nhà hàng xóm xem, thì thấy cảnh “đánh chén, sát phạt” nhau của mấy người đàn ông trong đó có chồng mình, chị Chiên liền nói có ý trách người hàng xóm vì rủ rê chồng mình. Tiếp đó, về nhà chị Chiên còn trách mắng nặng lời, có phần hơi sỉ vả anh Hiệu và đòi làm đơn li dị. Chị xác nhận với chúng tôi, khi đó chỉ có mục đích là để hù dọa anh Hiệu chứ không phải vì hết tình cảm với chồng. Chị Chiên đã ra ngoài quán photo nhờ họ đánh ba tờ đơn với nội dung anh Hiêu mới là người chủ động xin ly dị. Theo đó, anh Hiệu giành quyền nuôi con và không cần chu cấp gì cả. Chị Chiên đã ký đơn và đưa cho anh Hiệu. Thấy vợ hành xử như vậy, tưởng vợ coi thường và hết yêu thương mình, anh Hiệu nổi giận.

Khoảng 9h30 sáng 2/11/2011, khi chị Chiên đang đi bán hàng thì anh Hiệu gọi điện kêu chị về nhà. Lúc này, anh Hiệu cũng có uống rượu. Trong nhà chỉ có chị Chiên và anh Hiệu, còn Vũ Văn Bình - em trai anh Hiệu ở chung nhà thì ngồi chơi bên nhà hàng xóm. Sau một hồi nói chuyện, cãi vã, anh Hiệu khóa cửa nhà lại, lấy xăng trong xe máy ra dọa chị Chiên. Do tưởng chồng mình không dám làm, chị Chiên vẫn thách thức. Bất ngờ, anh Hiệu đổ xăng lên người chị Chiên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bắt cháy rất nhanh khiến chị Chiên quằn quại, kêu la trong đau đớn. Thấy vậy, Hiệu sực tỉnh, vội lấy chăn dập lửa trên cơ thể vợ. Lúc này, chị Chiên đau đớn, mở cửa chạy ra kêu cứu.

Đối tượng Vũ Văn Hiệu

Hàng xóm xung quanh hoảng hốt, bất ngờ khi thấy chị Chiên như vậy. Em trai anh Hiệu vội vàng chạy về nhà, thấy chị Chiên bị bỏng toàn thân thì cũng vội lao vào dập lửa rồi nhanh chóng đưa chị dâu đi cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi. Do tình trạng của chị Chiên bị nặng, diễn biến phức tạp, gia đình vội chuyển chị đến bệnh viện Bà Rịa rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Theo giám định ban đầu, chị Chiên bị bỏng nặng ở phần lưng, cổ. Lúc này, gia đình chị Chiên biết chuyện đã làm đơn tố cáo hành vi của Hiệu lên Công an TP. Vũng Tầu.

Bị bỏng nặng vẫn xin tha cho chồng

Trước hành vi bạo lực có phần dã man của Hiệu, gia đình chị Chiên rất bức xúc, họ đã một mực đòi làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xử lý hình sự người chồng vũ phu này. Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP. Vũng Tầu đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh lời khai các nhân chứng nhưng thời điểm đó, chị Chiên thương tích nặng. Khi gây án Hiệu, cũng bị bỏng nhẹ và sau đó đã túc trực tại bệnh viện để chăm sóc vợ.

Tại bệnh viện, chứng kiến cảnh vợ bị thương tích do hành vi nông nổi, bột phát của mình, anh Hiệu hối hận và khóc rất nhiều. Dù bị dư luận lên án, gia đình vợ căm phẫn nhưng Hiệu vẫn kiên trì ở bệnh viện chăm sóc cho vợ dù biết sẽ có lúc công an mời anh lên làm việc. Đau đớn vì vết bỏng nhưng điều lạ là chị Chiên vẫn một mực yêu thương, không oán trách anh Hiệu. Hai vợ chồng ai nấy đều nhận ra nguyên nhân mâu thuẫn dẫn tới bi kịch như ngày hôm nay đều có một phần lỗi của mình. Vì vậy, chị Chiên kiên quyết nói với người thân sẽ xin bãi nại và không đứng ra làm đơn “tố” chồng. Chị Chiên cho rằng chồng mình có lỗi nhưng anh đã biết sai. Chị sẽ cho anh Hiệu một cơ hội để sửa sai. Nếu anh Hiệu bị tù tội, chị cũng sẽ là người đau khổ khi đối diện với tình cảm của chính mình và đứa con trai còn rất bé.

Vài ngày sau, cơ quan điều tra công an TP. Vũng Tầu nhận được đơn xin bãi nại và không xử lý hình sự anh Hiệu của chính chị Chiên. Khi đó, Công an TP Vũng Tầu cho rằng, sẽ không ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Hiệu về hành vi “cố ý gây thương tích” khi dùng xăng đốt vợ. Một lãnh đạo Công an TP. Vũng Tầu khi đó đã có nhận định, chị Chiên bị bỏng cấp độ II, III với tỉ lệ thương tật khoảng 30%, theo bộ luật Hình sự về tội “cố ý gây thương tích” thì với tỉ lệ thương tật như trên, nếu chị Chiên không yêu cầu xử lý hình sự và có cam kết không khiếu nại gì về vụ việc thì cơ quan công an không có căn cứ để khởi tố.

Được biết, dù rất thương chị Chiên nhưng gia đình bên chị không có ai thường xuyên chăm sóc chị tại bệnh viện; chỉ có anh Hiệu (chồng chị) do nhận ra lỗi lầm, hối cải nên thường xuyên bên vợ. Hai vợ chồng anh chị đã hứa sẽ cùng nhau làm lại từ đầu sau biến cố trên. Số tiền điều trị cho chị Chiên lên tới hơn 200 triệu đồng. Vì vậy, có bao nhiêu vốn liếng, tiền dành dụm, anh Hiệu đều dùng vào trả tiền viện phí. Hết tiền, anh Hiệu phải đánh bạo đi mượn tiền nhiều người để có tiền điều trị cho chị Chiên. Đến giáp Tết Nguyên Đán vừa qua, chị Chiên đã tạm thời ổn định được xuất viện ra về.

Đối diện với khoản nợ quá lớn, hai vợ chồng chị Chiên thầm nhủ sẽ làm lại để trả nợ. Gia đình cũng còn người thương anh chị, gửi ít tiền cho vợ chồng anh ăn Tết, tiếp tục trị bệnh. Anh Hiệu bỏ nghề chạy xe ba gác và chuyển sang học lái xe với hy vọng xin việc làm trong cảng dầu khí. Anh hy vọng, với công việc mới này, anh sẽ có thêm tiền để lo cho vợ con trong khi chị Chiên sức khoẻ còn yếu chưa đi làm việc được. Dù buồn nhưng hai vợ chồng cũng đã có một cái Tết đầm ấm. Anh Hiệu từ ngày xảy ra biến cố đã tu tỉnh hẳn, không dám uống rượu hay đi chơi vui với bạn bè như trước. Anh lo làm thêm nhiều việc để có tiền, chăm sóc con. Ngoài ra, mỗi khi chị Chiên tắm giặt, rửa vết thương, đi lại anh Hiệu đều làm giúp. Những tưởng cuộc sống hai vợ chồng anh chị sẽ trôi qua trong bình lặng như vậy nhưng nào ngờ sự nghiêm minh của pháp luật đã khiến gia đình nhỏ bé ấy một lần nữa “dậy sóng”.

Đúng ngày 14/2/2012, khi anh Hiệu chở mẹ con chị Chiên đi ăn sáng. Theo lời chị Chiên kể, khi ấy anh Hiệu tính mua hoa tặng chị để thay lời nói trong ngày lễ Tình nhân thì nhận được điện thoại của cán bộ điều tra. Hai anh chị ghé vào trụ sở công an để làm việc; nào ngờ điều tra viên đọc lệnh bắt tạm giam Hiệu, khiến cho cả hai vợ chồng chị Chiên đều sững người. Qua tìm hiểu chị Chiên được biết, vì bức xúc hành vi của anh Hiệu nên trước đó anh trai chị Chiên đã làm đơn tố cáo gửi rất nhiều cơ quan chức năng khác để yêu cầu xử lý anh Hiệu. Chị Chiên cũng thừa nhận, chính mình đã ký trong đơn tố cáo chồng; nhưng người đàn bà này giải thích, khi chị còn đang nằm trên giường bệnh điều trị và người anh trai vì thương em nên làm đơn nhưng không nói rõ đơn gì, mà chỉ đưa chị ký. Vì mệt nên chị cũng kí đại vào lá đơn, không ngờ hậu quả lại đến mức chồng chị bị bắt.

Sau khi chồng bị tạm giam, chị Chiên đã nói chuyện với anh trai, cơ quan công an để tìm cách xin rút đơn tố cáo vì thực tình chị không muốn xử lý chồng nhưng không được chấp thuận. “Giờ tôi không biết phải làm cách nào. Nếu chồng tôi bị bắt, bị xử tù thì gia đình tôi coi như tan nát, lâm vào bi kịch tiếp. Chồng tôi sau này sẽ oán hận gia đình vợ, trở thành một người khác. Còn con tôi, nó cũng sẽ oán hận tôi khi biết vì mẹ mà cha nó vào vòng tù tội. Tôi không muốn như vậy” - Chị Chiên nói với chúng tôi trong nước mắt.

Người đàn bà bị chồng thiêu đau đớn nói: “Vì chồng tôi sai lầm, gây ra tội lớn với tôi nhưng tôi vẫn yêu chồng và chấp nhận tha thứ, cho anh một cơ hội để cả gia đình làm lại từ đầu. Tôi đau yếu, con thì nhỏ, chồng bị bắt thì mẹ con tôi biết sống ra làm sao? Số tiền chúng tôi nợ không biết sẽ lấy gì để trả?”. Biết pháp luật nghiêm minh, nhưng người đàn bà ấy hiện giờ đang kêu xin đến khắp các cơ quan pháp luật ở địa phương để mong chồng được “tha tội”.