Bị từ chối cưới gả, 2 tay 2 dao sáng loáng, "hỏi thăm" nhạc phụ

ANTĐ - "Vì sao ông không chịu gả con gái cho tôi"?, Rồi chẳng để cho "nhạc phụ" giải thích, 2 tay 2 dao, hắn lao vào chém ông Ngụ tới tấp đến khi ông này gục xuống, hắn mới chịu dừng lại và đi nhanh ra cổng lên xe tẩu thoát.

Từ cổ chí kim, chuyện yêu đương không được lòng bố mẹ đôi bên dẫn đến ngăn cấm, cùng lắm là từ mặt con, hoặc đôi trẻ dắt nhau bỏ trốn để làm nên "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" là chuyện vẫn thường nghe nói đến nhiều. Thế nhưng, liều lĩnh đến mức khi bị bố mẹ người yêu ngăn cản, giở thói lưu manh 2 tay cầm 2 dao xông vào chém lia lịa khiến cho nhạc phụ tương lai phải nhập viện thì có lẽ chỉ có ở gã trai bất trị này. Y là Nguyễn Đình Tân, 32 tuổi ở xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chúng tôi tìm về xã Thạch Lạc, hỏi thăm gia cảnh của ông Ngô Xuân Ngụ (70 tuổi), bà con lối xóm ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho số phận hẩm hiu của người cha già. Sống quá nửa đời người, đã đến cái tuổi thất thập cổ lai hi còn mang vạ vào thân chỉ vì chuyện yêu đương nhăng nhít của con cái. Bản thân ông đã 5 lần đứng ra dựng vợ gả chồng cho con cái, đứa nào cũng cửa nhà ấm êm. Vậy mà, khi cô con gái út bàn chuyện cưới xin, lần đầu ông kiên quyết phản đối cũng là khi ông nhận quả đắng nghẹn lòng.

Bố giúp con gái vạch mặt kẻ lưu manh

Chuyện xảy ra vào đầu tháng 5/2012. Khi ấy, cô con gái út của ông Ngụ là chị Ngô Thị Thanh (SN 1983) dẫn Tân về nhà giới thiệu với bố mẹ là người yêu, và xin phép được đi lại. Ban đầu, thấy Tân cũng thật thà, chất phác, lại được giới thiệu là đang làm công trình xây dựng nên ông bà Ngụ yên tâm chọn mặt gửi vàng, nghĩ cô con gái quá lứa lỡ thì của mình đã có nơi trao gửi nên tiếp đón chàng rể tương lai chu đáo. Chuyện cứ thế êm xuôi, nếu như không có một ngày nọ, tình cờ trong lúc đi làm đồng, ông Ngụ nghe bà con xóm dưới xì xầm bàn tán chuyện anh con rể tương lai của mình không đứng đắn, "ăn cơm trước kẻng" rồi "bỏ của chạy lấy người".

Câu được câu mất, ông về hỏi con gái thì chính Thanh cũng không hề hay biết. Để chắc ăn, ông Ngụ đã cất công tìm hiểu về chàng rể út tương lai của mình. Và không khó để ông phác họa được chân dung của Tân, nhưng cũng chính điều đó đã khiến ông thất vọng vô cùng, nên sau khi suy nghĩ, ông quyết định nói chuyện với con gái và kiên quyết không gả cho Tân nữa.

Theo những gì ông Ngụ được biết thì Tân là một kẻ vô công rồi nghề, nay đây mai đó chứ không có việc làm gì ổn định. Mác công trình mà Tân khoe mẽ ngày đầu ra mắt nhà vợ thực chất là thợ phụ hồ, công việc phập phù bán thời gian, không đủ tiền cho Tân tiêu xài cá nhân. Bản thân hắn cũng đã có một đời vợ, chịu không thấu gã chồng lông bông nên vợ hắn đả bỏ nhà đi biệt. Mới đây, Tân tán tỉnh một cô gái xã bên rồi làm cho cô ta mang bầu nhưng lại rũ bỏ trách nhiệm.

Đối tượng Nguyễn Đình Tân

Sau đó, Tân gặp con gái ông Ngụ và 2 bên đem lòng yêu thương. Ấy là nghe con gái giãi bày như thế, chứ chuyện chúng yêu nhau bao lâu, trong hoàn cảnh nào thì ông cũng chịu. Với một người có lý lịch như vậy, thật khó để cho bất cứ ông bố nào có thể chấp nhận để gả con gái mình. Ông Ngụ cũng không ngoại lệ, ông không thể giao trứng cho ác, nên đã gọi Tân đến nói rõ quan điểm của mình là cấm tiệt 2 đứa đến với nhau nhưng không nói rõ nguyên nhân vì sao, chỉ bảo: "Chúng bay không hợp tuổi". Mặc cho sau đó, Tân nhiều lần năn nỉ nhưng ông vẫn rất kiên định với lập trường của mình. Thuyết phục không xong, thấy Tân hậm hực rồi bẵng đi một thời gian không thấy đến, lúc gia đình ông tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì cũng là lúc xảy ra cơ sự.

Chém nhạc phụ tương lai vì không gả con gái

Khoảng 14 giờ ngày 10/9/2012, trong lúc gia đình ông Ngụ đang chuẩn bị đi làm đồng thì bất ngờ Nguyễn Đình Tân chạy xe đến nhà, trong người nồng nặc mùi rượu còn trên tay cầm 2 con dao sáng loáng. Hắn hùng hổ hỏi han xem còn ai ở nhà nữa không, dù hơi hoảng vì các con đã đi làm hết, chỉ còn một mình ở nhà nhưng ông Ngụ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, vừa kịp mời hắn ngồi xuống nói chuyện thì hắn đã gằn từng tiếng: "Vì sao ông không chịu gả con gái cho tôi"?, Rồi chẳng để cho "nhạc phụ" giải thích, 2 tay 2 dao, hắn lao vào chém ông Ngụ tới tấp đến khi ông này gục xuống, hắn mới chịu dừng lại và đi nhanh ra cổng lên xe tẩu thoát.

Về phần nạn nhân, sau khi bị chém, mặc dù đau đớn nhưng ông vẫn cố kêu cứu, hàng xóm nghe được vội chạy đến đưa ông đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, nặng nhất là vết chém ở vùng mặt, trán, 2 bên thái dương và các vét chém làm đứt gân 2 cánh tay. Nguyễn Đình Tân cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Với những gì hắn đã gây ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã có đủ bằng chứng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Đình Tân về tội "cố ý gây thương tích". Đây thực sự là bài học cho những kẻ mờ mắt vì tình, dám coi thường mạng sống của người khác.