Bị Tổng thống chỉ trích, truyền thông Mỹ hưởng lợi

ANTD.VN - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục gia tăng sức ép lên báo chí, khi chỉ trích rằng báo chí là thế lực đang gây khó dễ đối với ông, là không đáng tin, “tin tức giả”… Nhưng dường như báo chí Mỹ đang hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump, khi công chúng tò mò theo dõi các tờ báo và kênh tin tức này hơn để xem họ “phản đòn” ra sao.

Cơn giận kéo dài của tân Tổng thống

Sau khi trở thành Tổng thống Mỹ với phong cách riêng và những quy tắc không giống ai, ông Trump  thấy ngộp thở tức giận vì thông tin rò rỉ kèm với đó là những lời chỉ trích. Tổng thống Donald Trump vốn không có thiện cảm với giới truyền thông. Ông gọi các nhà báo là “những người trong số những kẻ kém trung thực nhất trên Trái đất” và cáo buộc các phóng viên đã làm rạn nứt quan hệ giữa ông với cơ quan tình báo quốc gia.

Mới đây, tân Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố không tham dự tiệc với các phóng viên tại Nhà Trắng dự kiến diễn ra vào ngày 29-4. Đây là sự kiện thường niên, thu hút nhiều phóng viên, ngôi sao, chính trị gia và cả ông chủ Nhà Trắng. Quyết định trên có thể không quá khó hiểu bởi ông Trump  đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích một số báo đài, phóng viên, cũng như gọi những tin tức tiêu cực về mình cũng như chính quyền mới là “tin tức giả”.

Ông Trump đưa ra quyết định trên chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng ngăn một số phóng viên của các Đài BBC, CNN, các Báo The New York Times, The Guardian, The Los Angeles Times, các trang tin Buzzfeed, Politico... vào dự buổi họp do Thư ký báo chí Sean Spicer chủ trì.

Giới phân tích cho rằng, có lẽ sự tức giận của Trump được thôi thúc bởi niềm tin rằng ông vẫn có thể tạo dựng và điều hướng những câu chuyện trên báo chí. Ông từng có thể dễ dàng thực hiện điều này khi điều hành kinh doanh với đội ngũ luật sư nhiệt tình, thực hiện đúng nguyên tắc gần như tất cả những người có liên quan ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Nhưng khi là một chính trị gia, ông Trump lại không thể…

Trong bài phát biểu hôm 24-2, ông Trump đã dành 10 phút để chỉ trích “tin tức giả” và được các tín hữu bảo thủ ủng hộ nhiệt liệt. “Tôi chống lại những người tạo ra các câu chuyện và các nguồn tin. Họ không nên sử dụng nguồn tin nếu không nêu tên người đưa tin. Hãy viết ra tên của họ. Hãy để họ nói thẳng vào mặt tôi đây này”, ông nói.

Truyền thông Mỹ hồi sinh 

Ngược lại, việc ông Trump “đánh mạnh” vào một số cơ quan báo chí thời gian gần đây lại càng khuyến khích công chúng theo dõi các tờ báo và kênh tin này hơn để xem họ “phản đòn” ra sao. Dường như báo chí Mỹ đang hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump.

Theo thống kê, gần đây New York Times, Washington Post và Wall Street Journal đều có số lượng người theo dõi tăng đột biến. Trong khi các kênh tin tức như CNN và Fox News Channel cũng ghi nhận lượng khán giả tăng vọt trong bối cảnh nhiều kênh khác đang mất dần khán giả.

Sự bùng nổ dưới thời Trump được nhìn thấy rõ rệt nhất ở trường hợp của tờ New York Times. Tờ báo này có thêm nửa triệu người theo dõi trong năm ngoái, riêng quý 4-2016 đã có thêm 276.000 người, chủ yếu sau khi có kết quả bầu cử. Hiện New York Times có tổng cộng 3 triệu người theo dõi, trong đó có 1,7 triệu người theo dõi qua mạng. Lượt truy cập vào trang của New York Times hiện cũng cao hơn gần 1/3 so với năm ngoái.

Washington Post thì không công bố số lượng người theo dõi song phát biểu tại một hội thảo trung tuần tháng 2 vừa qua ở California, Tổng Biên tập tờ báo này, ông Martin Baron cho biết số lượng người theo dõi Washington Post đang tăng “với một tốc độ chóng mặt”.

Tờ Wall Street Journal của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng chứng kiến lượng người theo dõi tăng lên 1,1 triệu vào cuối năm 2016, gấp hơn 4 lần so với một năm trước đó.

Trong quãng thời gian được coi là “tuần trăng mật” của ông Trump, 3 kênh tin lớn của Mỹ là Fox News Channel, MSNBC và CNN lại chính là người được tận hưởng sự ngọt ngào khi lượng người xem của họ đang tăng nhiều nhất trong tất cả các kênh truyền hình cáp của Mỹ năm 2017. 

Theo kết quả khảo sát mới nhất do trường ĐH Quinnipiac ở bang Connecticut, Mỹ công bố, khi được hỏi liệu báo chí đối xử công bằng với ông Trump hay không, 50% người tham gia khảo sát nói họ không tán thành cách báo chí đưa tin về Trump, song cũng có đến 45% tán thành. Tuy nhiên, tới 61% người được hỏi cho biết họ không tán đồng với cách mà Tổng thống Trump nói về báo chí, trong khi đó, chỉ 35% đồng tình. Thậm chí, có đến 23% cử tri Đảng Cộng hòa cho rằng Trump đối xử tệ với báo chí.