Diễn viên Phi Thanh Vân:

Bị phát hiện là... đồng tính nữ?

ANTĐ - Từng tuyên bố giá cát sê tăng theo... giá đất nhưng mới đây Phi Thanh Vân lại khiến nhiều người bất ngờ khi góp mặt trong một bộ phim ngắn mà kinh phí sản xuất vẻn vẹn có... 2 triệu đồng và không lấy cát sê.
 

Phi Thanh Vân đóng phim miễn phí trong dự án phim ngắn 2 triệu đồng

Đóng phim... 2 triệu đồng

Từng tuyên bố giá cát sê tăng theo... giá đất nhưng mới đây Phi Thanh Vân lại khiến nhiều người bất ngờ khi góp mặt trong một bộ phim ngắn mà kinh phí sản xuất vẻn vẹn có... 2 triệu đồng và không lấy cát sê. Siêu mẫu được mệnh danh “cô nàng lắm chiêu” tiết lộ, sở dĩ cô nhận lời tham gia bộ phim này là bởi có mối quan hệ thân tình với nữ đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Việt Jenny Trang Lê.  Bộ phim có tựa đề “Chạy! Có chắc không?” được làm dưới dạng phim ngắn với thời lượng 6 phút và hoàn thành từ A đến Z chỉ trong một ngày. Còn một lý do thú vị khác hấp dẫn Phi Thanh Vân, đó là tuy Jenny từng làm nhiều phim ngắn gây tiếng vang về các con thú và đây là bộ phim ngắn đầu tiên mà cô làm về... người.

Một “đàn chị” khét tiếng

 

“Stress” vì không có trang phục lịch lãm cho phim “Nợ đa tình”

Suốt thời gian theo đóng bộ phim “Long ruồi”, Phi Thanh Vân gần như “lột xác” thành một người hoàn toàn khác khi xuất hiện trong trang phục “cái bang” gây “sốc” với chiếc áo rách lỗ chỗ từ trên xuống dưới, diện cả cây quần áo đen trông cực ngầu và lúc nào cũng trong tình trạng... ngậm tăm xỉa răng với phong thái... rất đàn ông. Nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh này của cô nàng có thân hình bốc lửa vốn nổi tiếng “sexy”. Hóa ra trong phim cô sẽ vào vai một “đàn chị” khét tiếng trên giang hồ với nắm đấm sắt nhưng bị... “les” (đồng tính nữ). Vì thế nên mỗi lần đến trường quay là trông cô đầy nam tính khiến khán giả phải cười ồ lên thích thú.

“Stress“ vì... quần áo

Liên tục “chạy sô” đi đóng phim nhưng có lẽ chưa bao Phi Thanh Vân bị “stress“ vì vấn đề trang phục như khi tham gia bộ phim truyền hình “Nợ đa tình”. Bởi cô phải vào vai bà Chủ tịch tập đoàn một hệ thống kinh doanh khách sạn lớn nên phải ăn vận sao cho xứng tầm. Trong khi cả mấy tủ quần áo ngoài đời của cô “bói” không ra những bộ sang trọng và lịch lãm như tưởng tượng. Vắt óc mãi, cuối cùng cô phải “gõ cửa” cậy nhờ nhà thiết kế Ngô Nhật Huy - người nổi tiếng với các bộ trang phục đắt đỏ lên tới vài nghìn đô mỗi bộ. Điều bất ngờ là nhà thiết kế này nhận lời làm... miễn phí hơn 30 bộ trang phục để cô diện trong phim. Thế nên Phi Thanh Vân thở phào nói vui: “Mình tiết kiệm được cho đoàn làm phim cả vài trăm triệu tiền phục trang ấy chứ!”.