Bị nói là “ăn mày dĩ vãng”, Phạm Quỳnh Anh phản ứng thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - MV "Nói với người đến sau" vừa được Phạm Quỳnh Anh ra mắt dù được nhiều người đón nhận song vẫn có ý kiến nhận xét rằng bị "cũ", thậm chí còn cho rằng cô đang "ăn mày dĩ vãng". 

2 ngày sau khi ra mắt, MV “Nói với người đến sau” của Phạm Quỳnh Anh đã thu hút gần 450.000 lượt xem và lọt vào Top 35 ca khúc thịnh hành trên kênh Youtube. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên được Phạm Quỳnh Anh phát hành trong năm nay và cũng MV đánh dấu sự trở lại của cô sau 9 tháng kể từ khi trình làng MV “Xiêu lòng”.

MV "Nói với người đến sau"

Với MV trên, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi quyết định hát một sáng tác được nhạc sĩ trẻ Hamlet Trương chuyển thể từ bài thơ nổi tiếng trên mạng xã hội của tác giả Lê Hoài Vũ có tựa đề “Viết cho người đến sau”. Ca khúc được đánh giá là dễ nghe và đúng với màu sắc âm nhạc Pop Ballad buồn đã đưa tên tuổi của Phạm Quỳnh Anh đến gần với khán giả, trở thành “nữ hoàng nhạc buồn” trên sân khấu. Khác với các MV trước đây, “Nói với người đến sau” được êkip thực hiện khá đơn giản, chủ yếu là những hình ảnh trong các bối cảnh khác nhau của Phạm Quỳnh Anh từ trong nhà ra vườn, trong bể bơi đến ngoài bãi biển...Nhân vật nam diễn xuất trong MV xuất hiện thấp thoáng khi cô gái hồi tưởng lại một vài kỷ niệm cũ khi cả hai còn gắn bó bên nhau.

MV mới tiếp tục ghi dấu ấn của Phạm Quỳnh Anh với dòng nhạc Pop Ballad buồn

MV mới tiếp tục ghi dấu ấn của Phạm Quỳnh Anh với dòng nhạc Pop Ballad buồn

Bên cạnh sự đón nhận của người yêu nhạc thì cũng có ý kiến nhận xét rằng sự trở lại lần này của Phạm Quỳnh Anh tuy nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả song giống như là “ăn mày dĩ vãng” vì ca khúc mang màu sắc âm nhạc cũ, còn cách hát của cô cũng không có gì mới mẻ, vì thế mà sản phẩm âm nhạc không có sự sáng tạo nghệ thuật.

Trước nhận định này, Phạm Quỳnh Anh thẳng thắn bộc bạch, cô cảm thấy “hơi khó chịu”. Nữ ca sĩ lý giải, giữa thị trường âm nhạc sôi động như hiện nay thì việc chọn cho mình một vị trí để tồn tại quả thực là một bài toán khó đối với tất cả các nghệ sĩ. Cô quan niệm, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một phong cách được cho là thế mạnh và việc đánh giá mỗi sản phẩm thuộc về khán giả, nghe hoặc không nghe, đón nhận hoặc quay lưng. Cũng theo Phạm Quỳnh Anh, bản thân cô hoạt động trong nghề đã lâu và được khán giả yêu mến bằng phong cách nào, thể loại nhạc gì thì đó chính là lý do để cô chọn khai thác triệt để theo hướng đó.

MV được dàn dựng khá đơn giản

MV được dàn dựng khá đơn giản

“Tôi không thể chọn R&B hay Hip-hop nếu tôi không làm tốt điều đó bằng những nghệ sĩ khác. Tôi không thể sử dụng chiêu trò hay scandal nếu điều mà tôi muốn chỉ là chọn một vị trí nhẹ nhàng, làm những sản phẩm nghiêm túc để ở bên cạnh khán giả trung thành của mình đã mười mấy năm nay.” – Phạm Quỳnh Anh tâm sự.

Giọng ca sinh năm 1984 nói thêm, hiểu được thế mạnh của mình và làm tốt điều đó cũng là một trong những cách tôn trọng khán giả. Và cô không hiểu vì sao làm như vậy lại bị đánh giá là “ăn mày dĩ vãng”.

Trở lại với MV “Nói với người đến sau”, Phạm Quỳnh Anh cho biết, những hình ảnh trong MV được làm nên bởi êkip chưa từng đạo diễn một MV nào trước đó nhưng cũng vì cô muốn tạo nên một kỷ niệm đẹp cùng với các bạn trẻ nên đã mạnh dạn để họ tự do sáng tạo từ những gì cảm nhận được khi nghe ca khúc này. Khi bắt tay vào dàn dựng MV, cô cũng chủ động đề nghị êkip không làm những tình huống “drama” (kịch tính) vì thật sự rất ngại nếu mọi người lại liên tưởng từ MV đến đời thực của mình. Trong khi đó lại là điều cô không bao giờ mong muốn bị nhắc đến thêm một lần nào nữa. Đó là lý do MV chỉ có những khung hình đơn giản với thông điệp rất cởi mở, tích cực khi nhắc về người đến sau. Nữ ca sĩ nhấn mạnh “người đến sau” mà ca khúc MV nhắc tới không phải là “người thứ ba”. Đồng thời, cô cũng chia sẻ mình sẽ chỉ tiếp thu những góp ý mang tính xây dựng, còn từ chối những quan điểm mang hơi hướng chỉ trích.

Hình ảnh trong MV "Nói với người đến sau".

Hình ảnh trong MV "Nói với người đến sau".

Được biết ca khúc “Nói với người đến sau” được nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác cho Phạm Quỳnh Anh từ gần 8 năm trước. Gần đây khi lục lại kho bài hát cũ thì cô tìm thấy ca khúc này. Ban đầu cô chỉ định phát hành MV lyrics nên đã cài sẵn phiên bản này trên kênh Youtube của mình từ cách đây mấy tháng. Sau đó khi cô lên Đà Lạt làm một bản “live” nhạc Acoustic thì nhận được sự thích thú khen ngợi của mọi người. Cuối cùng cô quyết định quay hẳn thành một MV hoàn chỉnh.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, cô yêu mến bài thơ gốc vì chuyển tải cách ứng xử văn minh và nhẹ nhàng “hậu” chia tay, rằng người ta vẫn có thể thật tâm chúc phúc cho nhau dù không còn ở bên cạnh nhau. Trên thực tế, Phạm Quỳnh Anh cũng vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân nên không ít người đồ rằng ca khúc này nói lên tâm trạng và nỗi lòng của chính cô ở thời điểm hiện tại.

Về phía người hâm mộ, nhiều người cũng bày tỏ sự không đồng tình với việc sản phẩm âm nhạc mới của Phạm Quỳnh Anh bị cho là “ăn mày dĩ vãng” và không quên động viên cô rằng, đã là âm nhạc thì không có chuyện lỗi thời bởi thứ đọng lại sau cùng là cảm xúc khi nghe bài hát.

“Từ ngày chị tung đoạn video ngắn, ngồi hát cùng cây đàn guitar chưa đầy 1 phút, em đã thầm cảm ơn trong lòng! Cảm ơn vì sự trở lại vẫn là chị, nhẹ nhàng, tinh tế và chỉn chu. Em yêu cái cách nhẹ nhàng mà sâu sắc và đó cũng chính là quan niệm sống của em, điều mà em muốn mình hướng tới. Bài hát của chị, từng câu, từng chữ nhẹ nhàng cuốn lấy em.

Em yêu cái cách cao thượng trong bài hát, chúng ta chẳng phải thánh nhân, nhưng khi tư duy tích cực, suy nghĩ lạc quan thì dù là hoàn cảnh nào, tốt với người sẽ nhẹ nhàng hơn cho chính bản thân mình.Giữa muôn vàn thể loại nhạc đa sắc màu hiện nay, em vẫn một lòng một dạ say mê lối nhẹ nhàng, tinh tế và bao dung từ chị. Chúc chị luôn vui và vẫn là chính mình: nhẹ nhàng, tinh tế, chỉn chu.” – một khán giả nhắn nhủ tới Phạm Quỳnh Anh.