Bị mộng du, thiếu nữ bơi suốt đêm trên sông

ANTĐ - Alyson Bair, 31 tuổi, được phát hiện tại bờ sông Idaho sau khi người nhà báo mất tích vào lúc 2h sáng. Bair được chuẩn đoán là mắc phải chứng… mộng du.

Alyson Bair, 31 tuổi, đang vướng vào một tình trạng cực kì trầm trọng. Cô tin rằng tình trạng của mình là kết quả của stress sau khi cô bị chuẩn đoán mắc phải một căn bệnh kinh niên nguy hiểm. Vào ngày 20-8, khi chồng cô là Cody dậy vào lúc 2 giờ sáng, anh phát hiện không thấy vợ mình ở trên giường và cửa nhà thì bị mở toang.
Một cuộc tìm kiếm đã được diễn ra và 5 tiếng sau, Bair được phát hiện đang ở trên bờ sông cách khá xa nhà. Quần áo của cô ướt đẫm và khắp người thì bị thương. Sau đó, Bair đã được đưa đến trung tâm y tế để chữa trị.
Bị mộng du, thiếu nữ bơi suốt đêm trên sông ảnh 1
Blair và quãng đường từ nhà cô đến bờ sông
Bair nói với ABCNews: “Tôi nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đây là sự thực. Tôi đã thực sự hoảng sợ. Khắp nơi tối om và tôi dường như đang lơ lửng. Tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì và cơ thể thì dần kiệt quệ".
Gia đình Bair có một cậu con trai 8 tuổi và một cô con gái 4 tuổi. Khi Bair bị mộng du lần đầu tiên, chính cậu con trai là người đầu tiên phát hiện mẹ của mình biến mất.
Gia đình cô đã dùng mọi biện pháp để phòng tránh trường hợp Bair mất tích bằng cách chặn các cánh cửa từ bên trong, thiết lập hệ thống chuông báo ở cửa và không tiết lộ cho Bair mật mã. 
Cody, chồng của Bair, cho biết: “Từ khi vợ tôi được chẩn đoán là mắc phải căn bệnh kinh niên, cô ấy đã rất suy sụp và bị stress nặng. Các bác sĩ cho rằng chính stress đã trực tiếp gây ra chứng mộng du này của Bair. Ngày 20.8, vì trời quá nóng nên chúng tôi đã để cửa mở. Không ngờ chứng mộng du của cô ấy lại phát tác và cuối cùng, Bair không những đã đi hết 400m từ nhà đến sông Snake mà thậm chí còn bơi trên con sông ấy. Thật kinh khủng. Khi chúng tôi tìm thấy cô ấy, Bair dường như mất hết sức lực”.