Bỉ mất dấu tay lính bắn tỉa đào ngũ nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàng trăm binh lính Bỉ cả tuần nay đã lục soát kỹ một khu vực rộng lớn để truy tìm một binh sĩ đào ngũ được trang bị vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, người này vẫn biệt tăm tích.

Jurgen Conings - một tay súng bắn tỉa được đào tạo bài bản từ quân đội Bỉ, với kinh nghiệm chiến đấu ở một số vùng chiến sự như Afghanistan, Iraq và Lebanon, đã biến mất hôm đầu tuần.

Người đàn ông 46 tuổi này được cho là đã để lại những lời đe dọa quan chức hàng đầu sau khi lấy đi một số tên lửa chống tăng, một khẩu súng tiểu liên và một khẩu súng ngắn có khả năng bắn loại đạn xuyên thủng áo chống đạn từ kho quân trang của đơn vị. Bản thân anh ta cũng có áo chống đạn.

Conings hiện được đưa vào diện "nghi phạm khủng bố"
Conings hiện được đưa vào diện "nghi phạm khủng bố"

Văn phòng công tố liên bang đã điều tra đối tượng về tội “cố gắng giết người và sở hữu trái phép vũ khí trong bối cảnh khủng bố”, đài truyền hình VRT đưa tin. Các nhà chức trách cũng tin rằng nghi phạm không "hành động tự phát", mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cả tuần qua, khoảng 400 binh sĩ Bỉ, cả lực lượng đội và cảnh sát, đã lục soát gắt gao Vườn quốc gia Hoge Kempen ở tỉnh Limburg của Bỉ, tìm kiếm Conings. Máy bay trực thăng, ô tô bọc thép và xe tải cũng được triển khai cho cuộc truy quét, trong khi hàng trăm người tìm kiếm từng mét trong khu bảo tồn.

Lực lượng đặc nhiệm từ Đức và Hà Lan đã được huy động phối hợp, vì khu vực được cho là đối tượng đang ẩn náu nằm ở biên giới với các nước này.

Cảnh sát Bỉ đã theo dõi điện thoại và camera giám sát, nhưng Conings “dường như hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới”, đài truyền hình VRT của Bỉ đưa tin. Trước đó, ô tô của nghi phạm đã được tìm thấy, có gắn 4 bệ phóng tên lửa bên trong. Cũng có thông tin rằng Conings đã để lại huy chương phục vụ quân đội của mình trên mộ của cha mẹ anh ta.

Bạn gái của Conings, Gwendy, được cho là người đã báo cho chính quyền về việc bạn đời của mình mất tích. Cô này đã phát hiện ra một số bức thư bị bỏ lại, trong đó Conings viết rằng anh ta “không thể sống trong một xã hội mà các chính trị gia và nhà virus học đã tước đoạt mọi thứ khỏi chúng ta, vì vậy sẽ đấu tranh đến cùng và không đầu hàng”.

Sau lời đe dọa cụ thể của Conings, Bộ trưởng Quốc phòng Ludivine Dedonder đã được tăng cường bảo vệ an ninh. Tay súng bắn tỉa cũng được cho là đã xuất hiện quanh khu vực nhà ở của nhà virus học chính của Bỉ Marc Van Ranst, hiện phụ trách chiến dịch phòng chống Covid-19 quốc gia.

Dư luận Bỉ cũng đang tranh cãi về việc này. Một số nhóm Facebook với hàng nghìn thành viên công khai ủng hộ Conings, trong khi một bản kiến ​​nghị đã được đưa ra kêu gọi “để Jurgen sống”. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Annelies Verlinden cho rằng: ”Với người biến anh ta thành người hùng, tôi nghĩ họ đã nhầm. Người đàn ông đó thực sự nguy hiểm và có ý đồ rất rõ”.