Bi kịch sau đêm dâng hiến vì bó hoa hồng

ANTĐ - Mơ ước một chàng “hoàng tử” đến quỳ xuống dâng bó hoa tỏ tình cuối cùng đã thành sự thực. Nhưng đêm nhận hoa cũng là đêm cô mất đời con gái ở tuổi 15, là đêm cô làm mẹ trẻ con, phải bỏ học và “hoàng tử” nhận án tù vì “giao cấu với trẻ vị thành niên”.

Hâm mộ phim Hàn Quốc và mê mẩn những chuyện tình trong phim với cảnh các đôi nam nữ tặng hoa tỏ tình, đắm đuối trao nhau tình yêu, cô bé mới lớn Nguyễn Thị Mỹ H (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) từ bấy lâu nay đã mơ ước có một chàng “hoàng tử” đến quỳ xuống chân mình dâng bó hoa tỏ tình. Ước mơ cuối cùng đã thành sự thực, nhưng đi kèm với hậu quả cay đắng: Đêm nhận hoa cũng là đêm cô đánh mất đời con gái khi mới 15 tuổi, là đêm cô làm mẹ trẻ con, phải bỏ học và “hoàng tử” của cô thì nhận án tù vì tội danh “giao cấu với trẻ vị thành niên”.

Bi kịch sau đêm dâng hiến vì bó hoa hồng ảnh 1

Đi uống cà phê, được… nữ tiếp viên

Lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em, cha mẹ làm nông nhưng không có nhiều ruộng đất và nghề phụ nên chỉ học hết lớp 6, Trần Tấn Sường (SN 1985, ngụ xã Đông Cước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ và các anh chị nuôi các em. Khi đến tuổi thành niên, nhờ người quen giới thiệu nên Sường lên huyện làm nghề buôn bán kiếm sống nuôi thân và chuẩn bị lo cho tương lai. Làm ăn nơi đất khách quê người nên Sường cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng với lòng quyết tâm và sự chịu khó, Sường cũng vượt qua và còn tích cóp được một chút với dự tính để lo cho tương lai. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày có thể nói là “định mệnh” đã xui khiến cho Sường gặp cô bé H, lúc đó Sường 21 tuổi còn H vừa bước qua tuổi trăng rằm được vài tháng.

Đó là một buổi tối nhàn rỗi và nhớ nhà nên Sường lội bộ ra bờ kè thị trấn tìm quán cà phê để nhâm nhi và tại đây Sường đã gặp H. Lúc này H đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT gần đó. Nhà cô bé cũng ở thị trấn này nhưng vì kinh tế khó khăn nên cô xin làm tiếp viên phụ bán cà phê cho chị chủ quán và cũng là chị họ của mình. Hàng ngày, ngoài thời gian lên lớp và học bài, những khi rảnh rỗi, đặc biệt là vào buổi tối đông khách H ra quán làm công việc bưng bê đồ cho khác uống, kiếm chút tiền để lo cho việc học.

Nhìn thấy thiếu nữ phổng phao, trong trắng, nói năng thì nhẹ nhàng, có duyên chứ không bốp chát như nhiều cô tiếp viên khác mà Sường đã từng gặp nên anh chàng không tránh khỏi sự rung động, cảm mến. Kể từ hôm đó, gần như hôm nào Sường cũng ghé lại và đã trở thành “mối quen” của quán cà phê dọc bờ kè này. Sường đến đó không chỉ để uống cà phê mà mục đích chính là được gặp mặt, nói chuyện với “người tình trong mộng” của mình. Trước tấm chân tình của chàng thanh niên từng trải trong tình yêu, trái tim cô gái tuổi ô mai cũng dần rung động và xao xuyến. Khoảng 3 tháng sau buổi đầu gặp mặt, Sường và H đã mến nhau. Khi đó, tình cảm của họ cũng đẹp, lãng mạn như bao tình yêu tuổi học trò khác: Chỉ có hò hẹn, gặp mặt và nhung nhớ, rồi những cái nắm tay run rẩy của mối tình đầu.

“Đốt đời” vì một bó hoa

Tình cảm của “đôi trẻ” đã rẽ sang bước ngoặt, hay cũng có thể nói là tai họa đã ập xuống khi Sường và H đã bước qua ranh giới của một tình yêu đẹp trong một ngày cũng thật đặc biệt: Ngày 8/3. Hôm đó nhân ngày Quốc tế phụ nữ, để thể hiện tình yêu của mình với cô bé, cậu trai mới lớn Sường đã lân la hỏi bạn bè, người quen và được biết cách tỏ tình khiến phụ nữ mê nhất là tặng hoa. Sường quyết định hôm đó không đi làm việc mà nghỉ ở nhà. Định đến tận nhà người yêu nhưng khi nghĩ lại, biết cha mẹ H chưa cho phép con gái của họ yêu sớm nên cậu thực hiện một kế hoạch khác. Biết buổi chiều hôm đó “người yêu” sẽ đi học nên khoảng 12h trưa, Sường “nghiến răng chịu chơi” đi mua một bó hoa tươi thật lớn dù hoa ngày lễ mắc gấp cả chục lần ngày thường.

Sường phóng xe máy đến gần cổng trường H học đứng đợi. Khi cô bé vừa tới cổng trường, cô đã nhìn thấy người yêu ôm một bó hoa thật đẹp đến tặng cũng những lời lẽ đầy yêu thương khiến thiếu nữ mới lớn này không khỏi xúc động và hãnh diện với các bạn học. Không chút đắn đo chuyện “cúp học”, bé gái dại dột này bằng lòng nhận lời đi chơi với Sường trong “một ngày thật đặc biệt của chị em phụ nữ cả thế giới”. Lập tức, Sường phóng xe chở “người yêu” đến một quán cà phê sân vườn ở xã bên. Trong cái quán lúp xúp trong vườn tối om, bằng những lời đường mật Sường đã được bé gái trao cho đời con gái, thời điểm đó H mới được 15 tuổi 10 tháng.

Sau ngày đó, cả hai vẫn tiếp tục gặp mặt tại quán cà phê nhưng không dám đi chơi riêng với nhau nữa vì ba mẹ cô bé đã ngăn cấm khi nghe tin phong phanh con gái của mình đã “có bồ”. Nhưng ba mẹ cô cũng chỉ theo dõi, ngăn cấm được một thời gian chứ không thể lúc nào cũng cứ đi theo sau con gái mãi mà cấm cản một khi con gái của họ vẫn còn “nặng tình”. Suốt khoảng 4 tháng sau đó, đôi trai gái này tiếp tục dấm dúi, hò hẹn gặp nhau tại những quán cà phê sân vườn để “hành sự”. Tin “sét đánh ngang tai” nổ ra khi cô bé có bầu trong lúc còn cắp sách đến trường. Gia đình thì không đồng ý mà H cũng chưa đủ tuổi để kết hôn, không còn cách nào khác Sường phải chở “bạn gái” đến một cơ sở tư nhân để giải quyết “hậu quả của tình yêu” khi cái thai đã được hơn 06 tuần tuổi.

Vừa giận, vừa thương…

Chuyện đã bại lộ thì không dễ dàng cho qua. Dù “đôi trẻ” đã hết mực van xin nhưng uất ức vì cuộc đời con gái mình bỗng chốc tan nát, gia đình cô bé làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Đối tượng Sường bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra tự thú… nên Tòa đã tuyên phạt Trần Tấn Sường 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giao cấu với trẻ em, thời gian thử thách là 22 tháng 04 ngày và giao bị cáo Sường cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp của người bị hại (cha của H) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt và không cho bị cáo được hưởng án treo với lí do bị cáo đã phạm tội (giao cấu) nhiều lần, đồng thời ông cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho con gái ông.

Tòa phúc thẩm nhận định: căn cứ vào các giấy tờ nhân thân của người bị hại và lời khai của bị cáo, bị hại thì chỉ có lần quan hệ đầu tiên (ngày 8/3) thì người bị hại mới chưa đủ 16 tuổi và mới cấu thành tội phạm. Còn những lần sau đó thì nạn nhân cũng đã đều trên 16 tuổi và tự nguyện quan hệ, do đó hành vi của Sường ở những lần sau không cấu thành tội phạm nên mức án Tòa sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cũng xét thấy bị cáo đã lợi dụng bị hại tuổi đời còn trẻ, còn hạn chế về mặt nhận thức, từ đó bị cáo đã dùng những lời lẽ yêu thương, hứa hẹn làm cho người bị hại tưởng là sự thật để thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần với bị hại. Vì vậy, mức hình phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo là quá nhẹ, Tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của người đại diện hợp pháp cho người bị hại, tuyên phạt bị cáo Sường 12 tháng tù giam. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại tiền tổn thất tinh thần là 5,4 triệu đồng.    

Phiên tòa kết thúc, Sường quay lại nhìn H mà không nói một lời nào. Cô bé “bị hại” cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn suốt phiên tòa. Lúc này, không phải trên khuôn mặt của bị cáo mà trên khuôn mặt của người bị hại nước mắt đã chảy dài trên hai gò má. Không biết cô bé đang thương cảm cho người mình đã từng yêu rồi đây sẽ phải chịu cảnh tù tội, hay cô đang khóc cho tương lai của chính mình vì sau mọi chuyện đã xảy ra, cô đã không còn đủ can đảm để tiếp tục cắp sách đến trường?