Bi kịch người chồng chém chết vợ vì ghen

ANTĐ - “Tôi không chủ chém chết, chỉ chém cho bớt cái nhan sắc”. Đó là lời thú tội của Nguyễn Xuân Bắc trước khi bị Công an bắt, sau khi dùng dao bầu chém chết vợ là chị Phạm Thị Hà và chém bị thương người con trai của mình là cháu Nguyễn Văn T.

Án mạng giữa đêm khuya

Đã bốn ngày trôi qua, nhưng người dân thôn Yên Hòa, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, còn chưa hết bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1964), nửa đêm cầm dao bầu chém nhiều nhát vào vợ mình là chị Phạm Thị Hà (SN 1978), cùng người con trai Nguyễn Văn T. (SN 1998). Do bị chém nhiều nhát, vết thương quá nặng khiến chị Hà tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.

Vết máu còn loang lổ trong căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng giữa đêm khuya.

Vết máu còn loang lổ trong căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng giữa đêm khuya

Chúng tôi tìm về vùng quê Yên Hòa, Lộc Tân khi đã bước sang ngày thứ 4 sau cái chết thương tâm của chị Hà, bao trùm thôn nhỏ là một không khí tang thương và nỗi xót xa của những người thân trong gia đình.

Vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, Bắc lập gia đình với chị Nụ ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. Cuộc sống vợ chồng vốn trong ấm ngoài êm, nhưng vợ chồng xảy ra bất đồng trong chuyện tình cảm từ khi chị Nụ sinh người con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, anh Bắc không cho vợ về nhà, chị Nụ phải về nhà mẹ đẻ ở, còn anh Bắc tranh nuôi đứa con thơ.

Do con gái còn quá nhỏ cùng với sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình, anh Bắc đã để chị Nụ nuôi con, sau đó, vợ chồng anh đã làm đơn ly dị nhau, để người con gái cho chị Nụ nuôi. Sau khi ly dị vợ, anh Bắc ra Hà Nội làm ăn, tại đây anh đã gặp chị Phạm Thị Hà, người ở xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc cùng làm ăn ở Hà Nội. Sau một thời gian tìm hiểu, anh chị đã quyết định đến với nhau. Sau khi cưới, hai anh chị tiếp tục ở lại Hà Nội làm ăn.

Làm được một năm thì chị Hà sinh người con trai đầu là cháu Nguyễn Văn T. Sống ở Hà Nội được gần 3 năm, hai vợ chồng về quê và quyết định vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm ghẹ. Trong thời gian vào Nam làm ăn, chị Hà sinh người con thứ hai là cháu Nguyễn Văn H. (2008). Một thời gian sau, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, anh Bắc đã quyết định về quê ở một mình.

Cháu H. còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi đau mất mẹ

Từ khi về quê, anh Bắc ngày càng trở nên trầm tính, thường xuyên uống rượu, đóng cửa giữ mình trong phòng, ít giao lưu với hàng xóm, láng giềng. Gần 3 năm kể từ khi về quê anh cũng đã đôi ba lần vào thăm vợ thăm con nhưng chỉ được mấy ngày lại về quê. Gần đây nhất, cháu T. về chơi với bố, rồi tới chị Hà cũng về và cái đêm định mệnh đã đến khiến chị Hà ra đi mãi mãi, còn đứa con đầu bị thương và Bắc đã phải tra tay vào còng.

Chém chết vợ chỉ vì ghen tuông?

Cho đến trước khi xảy ra chuyện, chị Hà về thăm nhà được gần một tuần. Anh chị vẫn đi chợ nấu ăn bình thường không có lời qua tiếng lại hay cãi vã nhau. Bỗng dưng vào khoảng hơn 2h sáng 1-7, anh Bắc đã dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Hà, cháu T. ngủ bên cạnh thấy mẹ bị chém dậy can ngăn cũng bị bố chém một nhát ở tay trái. Sau khi bị chém, cháu T. chạy ra bên ngoài kêu cứu, thấy tiếng kêu của cháu T., hàng xóm cùng chính quyền địa phương đã có mặt và đưa chị Hà đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Lộc Tân cùng người nhân đã đưa chị Hà tới bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc cấp cứu. Nhưng do bị chém, máu ra quá nhiều nên chị Hà đã chết ngay sau đó vài giờ đồng hồ.
Có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trịnh Văn Hiền, Trưởng công an xã Lộc Tân cho biết: “Tại hiện trường chị Hà bị nhiều vết chém, máu dính đầy người, gần đó có một con dao bầu, phía trong góc tường là anh Bắc đang ngồi co rúm. Ngay sau đó tôi cùng anh em ra còng tay anh Bắc lại, trong lúc còng tay anh có nói tôi sai rồi, tôi không chạy đâu, các anh không phải còng. Còng xong tôi hỏi về nguyên nhân tại sao lại chém vợ, thì anh Bắc trả lời: “Anh thông cảm, em nói ra các anh cũng chỉ hiểu được một phần, anh không thể hiểu hết được. Do chuyện tình cảm vợ chồng, tôi không chủ ý chém chết, chỉ chém cho bớt cái nhan sắc”, ngay sau đó Công an huyện Hậu Lộc đã áp giải đi”.

Sau khi nhận được hung tin, bà Chung Thị Ý - mẹ ruột chị Hà cùng cháu Ngyễn Văn Hoan, cũng đã vội về quê. Bà Ý cho biết: “Khi nghe cháu Tuân báo tin mẹ nó mất tôi như chết đứng, tôi chỉ mong về gặp được con lần cuối nhưng đã quá muộn. Pháp luật phải lấy lại công bằng cho con tôi, trước kia đã bao nhiêu lần thằng Bắc nó đánh vợ, đã có lần nó đánh cả tôi nữa. Nó lười biếng không chịu tu chí làm ăn, nên hết lần này đến lần khác bị đuổi việc nhưng vẫn không chừa”.

Ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Công an xã trao đổi với PV.

Ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng Công an xã trao đổi với PV

Ông Lê Hữu Việt, Trưởng thôn Yên Hòa cho biết: “Từ khi trong Nam trở về, tôi thấy anh Bắc hay uống rượu, ban ngày thì đóng kín cửa, nửa đêm thì đi đến các nhà anh em gõ cửa để nói chuyện. Đã có lần anh ấy cho tôi xem giấy khám bệnh của anh ở Bệnh viện Bạch Mai, tôi nhớ không nhầm thì trong hồ sơ bệnh viện kết luận anh Bắc bị bệnh rối loạn tuần hoàn não”.

Theo nhiều người dân địa phương, nguyên nhân anh nửa đêm Bắc vác dao chém chị Hà, có thể vì ghen, nghi vợ lăng nhăng với người khác. Bắc đã có lần tâm sự về nguyên nhân anh bỏ từ trong Nam về quê. Ngày còn ở trong Nam, Bắc ra biển đánh ghẹ trong một thời gian dài, còn chị Hà, có đi lại với một người đàn ông khác, khi về anh Bắc đã khuyên bảo nhưng chính người đàn ông kia lại đánh đuổi anh, khiến anh phải bỏ về quê. Đã nhiều lần anh Bắc khuyên vợ về quê sinh sống nhưng chị Hà không về.

Vợ chết, con bị thương, người đàn ông tội lỗi đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam chờ ngày ra xét xử trước pháp luật. Đằng sau đó là nỗi đau đớn của những người thân. Hai đứa con thơ từ nay mất đi người mẹ mãi mãi, còn người cha sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật.