Bi kịch một gia đình

ANTĐ - Cuộc sống trong gia đình ông bà Bernie Pyne và Ruth tưởng chừng như rất hạnh phúc, nhưng khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, người ta mới thấy giông bão chất chứa trong gia đình này.

Gia đình ông bà Bernie Pyne và Ruth

Những nhát dao chí mạng

Cuộc sống gia đình ông bà Bernie Pyne và Ruth cùng 2 người con Jeffrey, 21 tuổi và Julia, 11 tuổi đang hạnh phúc thì bước sang ngã rẽ vào mùa xuân 2011 khi Bernie hẹn hò với một phụ nữ tên là Renee Ginell, quản lý tại một cửa hàng địa phương. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ trở nên căng thẳng khi Ruth bắt gặp Bernie cùng người tình đang ăn tối tại một nhà hàng. Ngay tối hôm đó, ông này đòi ly dị nhưng vụ việc chưa được giải quyết thì ngày 27-5-2011, Julia phát hiện thi thể của mẹ trên vũng máu trong garage của gia đình ở ngoại ô thành phố Michigan (Mỹ). Cô bé liền gọi điện báo cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát xác định bà Ruth Pyne, 51 tuổi, bị đánh đập dã man và bị đâm tới 16 nhát dao chí mạng. 

Hung thủ không ngờ

Lúc đầu, cơ quan điều tra nghi ngờ ông Bernie Pyne có liên quan đến cái chết của vợ, tuy nhiên, ông Bernie đã phủ nhận cáo buộc trên. Hơn nữa, ông Bernie có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn khi được cả sếp của ông và 4 nhân chứng xác nhận. 

Do ngôi nhà không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, cho nên cảnh sát bắt đầu chú ý tới người con trai của nạn nhân, Jeffrey Pyne - một sinh viên giỏi tại trường Đại học Michigan nhưng có tính khí thất thường và mối quan hệ không mấy tốt đẹp với người mẹ. Theo hồ sơ vụ án, trước khi bị sát hại, bà Ruth có vấn đề về tâm thần nhưng không chịu uống thuốc cũng như nhập viện. Hồi năm 2010, bà này từng phải ngồi tù 2 tuần vì bị cáo buộc đánh đập khiến con trai suýt chết ngạt.

Chỉ vài giờ sau vụ án mạng, cảnh sát phát hiện có những vết phồng trên tay    Jeffrey nhưng cậu sinh viên 21 tuổi này nói rằng mình bị thương trong lúc đi làm thêm. Cũng theo Jeffrey, vào thời điểm xảy ra án mạng, anh đi trồng cây tại nhà một người quen cách hiện trường vụ án vài kilômét. Tuy nhiên, trái với lời khai của Jeffrey, chủ nhà Diane Needham nói rằng, những bụi cây này đã được trồng từ một tuần trước đó. 

 Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được những bằng chứng và đến tháng 10-2011, 5 tháng sau cái chết của bà Ruth, họ thấy đủ cơ sở để bắt giữ Jeffrey. 

Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng12-2012, các công tố viên đã đưa ra những bằng chứng cho thấy, chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ sát hại bà Ruth Pyne, hai tấm gỗ, một máy cắt hộp và một tuốc-nơ-vít đã biến mất khỏi garage của gia đình họ. Những vật dụng này được Jeffrey Pyne sử dụng để sát hại bà Ruth. Hắn sau đó đã bị tòa án kết tội sát hại chính mẹ đẻ của mình với tội danh giết người cấp độ 2. Đến tháng 1-2013, tòa chính thức tuyên án và Jeffrey phải chịu hình phạt là 60 năm tù giam.