Bi kịch hậu World Cup

ANTĐ - World Cup 2014 đã đi qua, những người hâm mộ môn túc cầu cũng đã quay trở lại cuộc sống bình thường thế nhưng trái bóng tròn đã giết chết không biết bao nhiêu người nghiện cá độ cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Hậu World Cup để lại là những khuôn mặt bạc phếch vì bóng đá, có kẻ thua độ bỏ trốn, có người tự tử, có người phải bán cả nhà cửa để trả giá cho đam mê đỏ đen của mình.

Nhộn nhịp hàng cầm đồ thanh lý 

Giới làm cầm đồ chuyên và bán chuyên đã có một mùa World Cup 2014 bận rộn khi luôn phải tiếp khách, nhận đồ, mở cừa gần như 24/24… Sau khi vòng chung kết bóng đá Thế giới kết thúc, họ cũng chưa hẳn là đã được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục những công việc còn dang dở với những món đồ tính lãi, thanh lý những hàng hết hạn… Họ lại tiếp tục xắn tay áo vào 1 vụ mùa... hậu World Cup. Mùa bóng năm nay chứng kiến những trận đấu kèo trên thua “sặc máu”. Dân cược vì thế mà cũng cay đắng cho những món tài sản của mình “đội nón ra đi”. Càng về cuối giải càng khó lường tính chất khốc liệt càng lớn và đến khi World Cup chính thức kết thúc thì cũng là lúc trên mạng xuất hiện nhan nhản những lời rao bán xe máy, latop, điện thoại, thậm chí là ô tô, nhà đất. Phần đông những con bạc sau khi cầm, cắm tài sản của mình để nướng vào những trận bóng đều rất ít có cơ hội để lấy lại. Theo quan sát của chúng tôi, thì những cửa hàng cầm đồ có tiếng trên những con phố như Đặng Dung, Đường Láng, Bạch Mai… vẫn cố gắng mở cửa muộn hơn so với ngày thường. Mở cửa muộn không phải để đợi khách đến “cầm” mà thực ra là tìm đầu mối, tìm những khách hàng có nhu cầu mua đồ thanh lý tại cửa hàng…

Qua tìm hiểu được biết, những cửa hàng cầm đồ có lượng khách lớn thường sẽ tỷ lệ thuận với những món đồ được “bỏ quên”. Trao đổi với một số người làm chuyên về cầm đồ thì được biết, đa phần những món đồ được cầm trong mùa World Cup đều “đứt” và rất ít khách có nhu cầu lấy lại, hoặc giả có nhu cầu lấy lại nhưng không đủ khả năng về kinh tế. Anh H, một người làm chuyên về cầm đồ nhiều năm qua cho biết: Tâm lý chung của những khách đến cầm đồ là cần tiền gấp, nhưng không muốn bị mất đồ. Còn nếu không có ý định lấy lại đồ thì họ đã bán đứt cho rồi. Nhưng không phải ai cũng có khả năng lấy lại tài sản cho mình bởi ngoài tiền gốc khách phải trả tiền lãi vẫn được cộng thêm hàng ngày. Chính vì tình trạng khách để “quên” đồ khá nhiều tại các cửa hàng cầm đồ, nên ngay sau khi kết thúc World Cup khoảng từ 5-10 ngày, các chủ cửa hàng cầm đồ đều đưa ra những chiến dịch thanh lý, bán đồ để thu hồi vốn thật nhanh. Được biết, vụ mùa World Cup vừa qua, các loại mặt hàng như xe máy tay ga, điện thoại thông minh là những mặt hàng được đặt nhiều nhất, và khi kết thúc giải khoảng 5 ngày thì số lượng hàng được liệt vào dạng thanh lý chiếm đến 80% số lượng đồ được cầm trong mùa World Cup.

Hàng loạt cửa hiệu cầm đồ đều trưng biển “xe thanh lý”; “hàng thanh lý”… khiến chúng tôi tò mò và quyết định thử xem thực hư của chuyện thanh lý trong các cửa hiệu cầm đồ như thế nào. Trong vai một khách hàng đi mua xe thanh lý, tôi đến một cửa hiệu cầm đồ trên phố Đường Láng vào khung giờ buổi trưa. Sau khi tham khảo giá 1 số mặt hàng ở những cửa hàng cầm đồ này thì có thể thấy mặc dù có biển thanh lý nhưng các chủ cửa hiệu cầm đồ vẫn đưa ra giá bán ngang ngửa với những đồ cũ được rao bán trên mạng. Không hề có chuyện mua đồ “đứt” ở các cửa hàng cầm đồ là có giá hời hoặc rẻ hơn. Ví dụ như một chiếc Iphone 5 bản quốc tế, 16gb cũ, còn mới khoảng 90% được rao bán trên những trang mạng rao vặt khoảng 8 triệu đồng. Các cửa hiệu cầm đồ cũng bán với mức giá tương tự, tất nhiên là tùy chất lượng từng máy. Nhưng cũng rất có thể người mua sẽ phải mua đắt hơn 100-200.000 đồng/máy. Theo kinh nghiệm của những người chuyên đi mua đồ thanh lý cầm đồ thì nên đến cửa hàng cầm đồ lúc tối. Vì tâm lý càng gần về cuối ngày, các chủ hàng cầm đồ càng muốn bán nhanh nếu được giá. Còn ban ngày thì tất nhiên thời gian dài rộng hơn nên khách hàng sẽ ít có cơ hội mặc cả hơn, và người bán cứ đủng đỉnh bán thôi… 

Dạo quanh các cửa hàng cầm đồ, nhìn những tấm biển thanh lý giăng lên hàng loạt, nhìn cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua, cũng đủ cho thấy số tài sản mà dân độ “nướng” vào các cửa hàng cầm đồ không phải là ít và tất nhiên cũng rất ít kẻ lấy lại được tài sản mà mình đã đem cầm cố…

Những cái chết vì… World cup

Với những con bạc khát nước, mỗi khi thua độ một trận bóng, họ sẽ thường tìm cách đánh “gấp thếp” (một hình thức đánh tăng số tiền) để hòng tìm kiếm lại những gì đã mất. Thế nhưng nếu rủi bị thua sẽ phải tăng số nợ của mình lên gấp đôi. Nhiều con bạc vì không còn cách để trả nợ đã phải tự giải thoát khỏi nợ nần bằng cách kết liễu cuộc đời mình. Nguyễn Văn H (SN 1983) ở Châu Long, Ba Đình, Hà Nội là trưởng nhóm bán hàng của một công ty chuyên kinh doanh đồ gia dụng. Thu nhập ổn định trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng cùng cuộc sống với vợ và con trai chưa đầy 2 tuổi. Tưởng rằng cuộc sống của H như vậy là đã khá viên mãn và không có điều gì phải than phiền. Tuy nhiên một buổi trưa tháng 6-2014, gia đình phát hiện, H đã treo cổ tự vẫn. Nguyên nhân sau đó được tiết lộ do H đã tham gia cá độ những trận đấu tại World cup 2014, vì thua độ không có khả năng để trả nợ nên H đã chọn con đường tự vẫn để giải thoát. Theo lời của những người thân trong gia đình và hàng xóm H mới chỉ dính vào nạn cá độ bóng đá từ thời điểm đầu năm 2014. Ban đầu cũng chỉ là một vài trăm nghìn để “xem cho có khí thế”. Thế nhưng càng chơi H càng đam mê, cay cú hơn - thua. Số tiền từ vài trăm lên vài triệu, rồi có trận H cá độ đến cả chục rồi cả trăm triệu đồng. Thua nợ nhiều có những lần H đã ôm toàn bộ tiền bán hàng cả tháng của công ty ném vào cá độ. Thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới H quyết tâm tìm cách để gỡ gạc nhưng rồi càng đánh lại càng thua. Cuối cùng để giải cứu cuộc đời mình H đã tận dụng mọi mối quan hệ quen biết, độ bóng vào mọi cửa có thể nợ được. Và với trận “tất tay” này, ngoài số nợ cũ H còn mang nợ thêm khoảng 50.000 USD nữa. Không còn cách nào khác H đã tự tìm cái kết cho cuộc đời mình để lại nỗi xót thương cho những người ở lại.

Cũng lâm vào hoàn cảnh như H là Nguyễn Văn L (22 tuổi, trú tại thôn Giáp Thượng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Sáng sớm ngày 15-6, người dân khi đi làm bãi đã phát hiện L chết trong tư thế nằm sấp trong vườn sắn kế bên tuyến đường liên xã và đã trình báo với cơ quan chức năng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do thua cá độ World Cup 2014 với số tiền lớn trong đêm 14-6 nên L đã uống thuốc bảo vệ thực vật để tự tử. Tuy cùng mắc nợ vì thua cá độ World Cup, nhưng khác với H và L, Đỗ Minh Quân (SN 1984, HKTT phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại gây ra cái chết cho chính người vợ của mình. Theo những người dân sống ở địa phương, Quân là người không có nghề nghiệp nhưng lại ham mê cờ bạc và cá độ bóng đá. Tham gia cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup, Quân trở thành con nợ với số tiền lên tới hàng tỷ đồng và phải bỏ trốn. Sau một thời gian bỏ trốn, Quân tìm về nhà. Trước đó, Quân đã từng nhiều lần đòi bán nhà, bán đất để trả nợ nhưng vợ Quân không chịu nên Quân tìm đến vợ để trút giận. Không chịu nổi sự vô lý của Quân hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau một hồi đôi co, Quân lấy con dao mổ lợn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến vợ mình tử vong ngay tại chỗ. Ngay sau khi gây ra án mạng, biết không thể trốn thoát, Quân đã đến công an phường Xuân Đỉnh để tự thú.

Cướp giật vì… thua cá độ

Liên tiếp trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2014 đã có nhiều đối tượng liên quan đến việc cướp giật trên đường phố đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Các đối tượng này đều khai nhận do lâm vào cảnh nợ nần sau khi thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Ngày 19-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Thanh Toàn (34 tuổi, đã từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản) để làm rõ hành vi dùng dao đâm người, cướp giật tài sản của y. Theo khai nhận của Toàn, tối 17-6, do thua cá động bóng đá các trận đấu đầu mùa World Cup, bị các chủ nợ thúc giục Toàn thủ dao trong người rồi lang thang ra ngoài đường để kiếm con mồi. Phát hiện thấy chị Ngọc đi một mình trên chiếc xe tay ga, Toàn đã nhảy lên phía sau xe của chị Ngọc dùng dao đe dọa, yêu cầu chị Ngọc xuống xe. Bị nạn nhân hô hoán, Toàn liền đâm vào cổ chị Ngọc rồi xô người phụ nữ này xuống đường. Chưa kịp lấy xe thì Toàn bị 2 người đàn ông đi trên xe ô tô phát hiện và điều khiển xe chặn đầu. Người dân địa phương chứng kiến sự việc đã phối hợp khống chế, tước dao sau đó giao Toàn cho công an địa phương xử lý. 

Vì cá độ bóng đá có thể sử dụng tiền ảo để chơi trên mạng và thanh toán tiền mặt vào ngày hôm sau nên người chơi khi bị thua dễ nảy sinh ra hiện tượng cướp giật để lấy tiền trả nợ. Ngày 24-6, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương nhận được điện thoại của Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) thông báo trên địa bàn xảy ra một vụ trộm cắp chiếc xe wave mày xanh, yêu cầu hỗ trợ truy bắt tên trộm. Khi bị bắt đối tượng khai nhận do tham gia cá độ bóng đá thua hết tiền nên đã đi trộm tài sản để lấy tiền trả cho chủ nợ. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những trường hợp xảy ra trong suốt mùa World Cup vừa qua. Và điều dễ nhận thấy cho phút nông nổi đó là cái giá sẽ phải trả phía sau song sắt của nhà tù.

Mùa bóng năm nào cũng đều xảy ra những bi kịch liên quan đến tình trạng cá độ bóng đá. Những câu chuyện trên chỉ là một phần rất nhỏ của những bi kịch đang diễn ra có nguyên nhân từ cá độ bóng đá. Dù lực lượng chức năng đã ra quân triệt phá nhiều đường dây cá độ, nhiều người bị bắt giữ, những kẻ cầm đầu phải hầu tòa, song khi trái bóng còn lăn thì với những người có máu đỏ đen, những bi kịch vẫn chưa dừng lại.