Bi kịch gia đình

ANTĐ - Một gia đình hạnh phúc, có con cái thành đạt, bỗng dưng gặp phải bi kịch khi người vợ rơi xuống vực tử vong, còn người chồng phải 2 lần ra tòa vì bị nghi dàn dựng hiện trường giết vợ.

Bức ảnh chụp Leslie Mueller trong ngày định mệnh

Fred và Leslie Mueller tổ chức đám cưới từ khi hai người còn rất trẻ. Fred là chủ một doanh nghiệp kinh doanh phát đạt thì người vợ Leslie là nữ bác sĩ sản khoa đầu tiên tại thị trấn San Angelo, thuộc bang Texas (Mỹ). Sau 27 năm chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà tại San Angelo, họ có với nhau 3 người con gồm Alex, Ariel và Amanda, đều học hành thành đạt. Hàng năm, cả gia đình họ đi nghỉ cùng nhau tại thị trấn Lake City thuộc bang Colorado. 

Cuộc sống êm đẹp cứ thế trôi đi cho đến ngày định mệnh 3-5-2008. Hôm đó là thứ bảy, ông bà Fred và Leslie quyết định thực hiện chuyến đi bộ đường dài tới một thác nước đẹp cạnh thung lũng Cottonwood để chụp ảnh. Và một tai nạn đau lòng đã xảy ra. 

Theo lời khai của Fred, bà Leslie đang ôm con chó để chụp ảnh thì đột nhiên, con chó bị giật mình khiến bà trượt chân và ngã xuống thung lũng. Ngay lập tức, ông chạy đi tìm người tới giúp. Thi thể của bà Leslie sau đó được tìm thấy dưới một gốc cây. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, mặc dù rơi từ độ cao như vậy, nhưng nạn nhân không hề bị các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể hay gãy xương. Trong khi đó, các nhân viên điều tra phát hiện những vết xước trên mặt ông Fred, và tìm thấy cặp kính của người đàn ông này tại khu vực cách chỗ bà Leslie rơi chỉ vài mét. Lúc này, họ bắt đầu nghi ngờ lời khai của chồng nạn nhân, đồng thời cho rằng hiện trường vụ án có thể đã bị dàn dựng. 

Tuy nhiên, ông Fred khẳng định, vết xước trên mặt do bụi cây cứa vào và ông không có lý do gì để sát hại vợ vì hai người vẫn còn rất yêu nhau. Hơn nữa, ông Fred không hề ngoại tình cũng như ông không được lợi lộc gì về mặt tiền bạc nếu vợ ông chết. Do không có đủ bằng chứng, nên cảnh sát không thể bắt giữ Fred. 

Thời gian trôi qua, hai năm sau, năm 2010, ông Fred lấy vợ hai, cũng là một người bạn lâu năm của gia đình, tên là Wendee Walker. Vụ án liên quan đến cái chết của bà Leslie tưởng chừng như được khép lại nhưng ngày 6-2-2012, các con của ông Fred thực sự bị sốc khi biết tin nhà chức trách Colorado ra lệnh bắt giữ cha họ với cáo buộc giết người cấp độ 2. 

Nhưng khi xét xử, tòa không thống nhất được ông Fred có sát hại vợ hay không. 8 tháng sau, phiên tòa lần hai tiếp tục được mở. Nhưng cũng như lần thứ nhất, phiên tòa tiếp tục bế tắc, mà không đưa ra được phán quyết rõ ràng. Các công tố viên ngày 19-11 cho biết, do không có thêm bằng chứng mới nên phiên tòa thứ ba dự kiến bắt đầu vào ngày 6-1-2014 sẽ bị hủy bỏ. Vụ án này cũng được khép lại và ông Fred được trả tự do.