Bi kịch gia đình người đàn bà giết chồng rồi tự sát

ANTĐ - Uất ức dồn nén do những năm tháng bị chồng “nát rượu” hành hạ, trong một phút không kìm chế được mình, chị Ký đã lỡ tay giết chết chồng rồi tự sát. Người đàn bà ấy không chết mà đau đớn chờ đợi mức án, còn những đứa con rồi đây sẽ bơ vơ…

Vụ án xảy ra vào khoảng 2h ngày 13-7,  trên địa bàn thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lại (48 tuổi) bị vợ là Lâm Thị Ký đập vỡ hộp sọ đến chết. Còn chị Ký, sau khi giết chồng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên sống sót.

Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Căn nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Qua khám nghiệm tử thi, xác định phía sau gáy anh Lại bị một vết thương nặng lũng vào sọ não, toàn bộ hộp sọ não phía sau nứt rạn, gần vũng máu cạnh giường có một chiếc dùi đục bị gãy.

Sau khi LâmThị Ký được cứu sống, qua lời khai ban đầu với công an xã Tượng Sơn, chị Ký cho biết: Do vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau từ tối ngày 12, sau đó chị cùng các con đi ngủ thì khoảng gần 2h sáng, anh Lại vào, trên tay cầm chiếc dùi đục, rồi một tay túm tóc chị Ký lôi ra ngoài, một tay đấm vào mặt chị Ký. Vừa bị đau, vừa uất ức nên trong lúc phản kháng, chị Ký cướp được chiếc dùi đục trên tay chồng rồi đập vào đầu anh Lại.

Thấy anh Lại bất tỉnh, máu ra nhiều, chị Ký sợ quá, bế anh Lại lên giường nằm rồi ra ngoài lấy thuốc diệt cỏ uống để tự sát. Chỉ đến khi đứa con út tỉnh dậy khát nước mới gọi mẹ thì không thấy đâu, tá hỏa khi thấy mẹ nằm lê lết dưới đất, mồm sùi bọt mép.

Vụ việc đã xảy ra mấy ngày nay, nhưng về làng quê Thái Tượng giờ đây đi đến đâu người dân cũng chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ án mạng do chính tay người vợ sát hại chồng. Làng quê nép sau những dãy núi hình con voi bấy lâu yên bình là thế vậy mà giờ đây đã chẳng còn bình yên.

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Lại và chị Lâm Thị Ký khoảng mấy năm trở lại đây thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau, mất đoàn kết do anh Lại nghiện rượu, và mỗi lần uống say anh lại về nhà chửi bới, đánh đập chị Ký, rất nhiều lần đuổi chị Ký ra khỏi nhà giữa đêm hôm, khiến chị Ký phải ra ngủ ở khu nghĩa địa hoặc ở giếng làng gần nhà.

Một người hàng xóm ở đây cho biết: “Bình thường thì anh Lại rất hiền, nhưng không hiểu sao cứ uống rượu vào là lại chửi bới vợ con, rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Việc vợ chồng nhà anh Lại cãi nhau, mất đoàn kết không còn xa lạ gì đối với bà con ở đây nữa, nhưng việc chị Ký giết chồng thì chúng tôi không ai ngờ tới”.

Đứa con út của anh Lại ngây thơ chưa hiểu nỗi bất hạnh đang đè xuống gia đình mình.

Đứa con út của anh Lại ngây thơ chưa hiểu nỗi bất hạnh đang đè xuống gia đình mình

Cũng đã có lần chị Ký viết đơn lên ban công an xã nhờ can thiệp về việc bị chồng bạo hành, rồi khi chính quyền vào cuộc, anh Lại viết bản tường trình, xin lỗi vợ con, nhận sửa chữa sai lầm thì người vợ khốn khổ ấy lại mềm lòng vì thương các con, chị dằn lòng xin tha tội cho chồng. Vậy mà đâu lại vào đấy, vẫn những trận đòn roi, vẫn những lời mắng nhiếc và những lần bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm…

Có lẽ như “giọt nước tràn ly”, bao dồn nén, uất ức trong nhiều năm tháng để rồi trong một phút không làm chủ được bản thân mình, người đàn bà ấy đã giết chết người chồng, cha của các con mình. Một phút nông nổi đã khiến cái hạnh phúc mà chị cố gắng níu giữ bao nhiêu năm qua bằng sự cam chịu những đòn roi vô cớ, mắng nhiếc thậm tệ kết thúc trong bi kịch.

Cái đêm định mệnh ấy khiến người đàn bà bất hạnh này phải suốt đời mang bản án “giết chồng”, còn những đứa trẻ bỗng dưng mất cha, còn mẹ thì vào vòng lao lý.

Ánh mắt vô hồn của những đứa trẻ

Bước vào căn nhà, nơi khói hương đang nghi ngút, cái nắng chói chang càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt, ảm đạm. Ngồi trước mặt chúng tôi là ba đứa con của đôi vợ chồng anh Nguyễn Văn Lại và Lâm Thị Ký với những ánh mắt vô hồn.

Cháu lớn sinh năm 1991, cô con gái thứ hai sinh năm 1993 còn cháu nhỏ nhất mới chỉ bước sang tuổi thứ 8 chưa hiểu được nỗi đau, nỗi bất hạnh đang đè xuống căn nhà mình. Chỉ có hai cháu lớn quấn trên đầu chiếc khăn tang trắng, còn đứa em út vẫn ngây thơ vui đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm. Nó vô tư điều khiển chiếc xe ô tô bằng nhựa chạy, thi thoảng lại cười cùng chúng bạn. Nhìn cảnh đó không ai không khỏi nhói lòng.

Những đứa con của Nguyễn Văn Lại và Lâm Thị Ký đau đớn trước việc mẹ giết cha

Vì hoàn cảnh gia đình nên hai con lớn của anh Lại đều bỏ học giữa chừng rồi đi làm thuê làm mướn trong tận miền Nam, chỉ duy nhất cô con gái út còn đi học. Hôm xảy ra sự việc đau lòng, chỉ có P (con gái thứ 2) và D (con út) ở nhà, còn con trai đầu khi nghe tin mới tất tả từ trong Nam ra về chịu tang bố.

“Lúc gần sáng, em D khát nước nên dậy gọi mẹ, gọi mãi mà không thấy nên gọi cháu dậy đi tìm mẹ thì thấy mẹ nằm trên ghế, hôn mê, sùi bọt mép, cháu gọi mọi người đến đưa mẹ ra trạm xá cấp cứu. Mãi sau mới phát hiện ra bố nằm trên giường với nhiều máu, khi mọi người đưa bố đi cấp cứu thì phát hiện bố đã chết”, cháu P kể lại sự việc cho công an xã Tượng Sơn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng công an xã Tượng Sơn cho biết: “Chúng tôi cũng rất bất ngờ về sự việc trên, vợ chồng anh Lại và chị Ký lâu nay rất hay xảy ra mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến bà con lối xóm. Chúng tôi cũng đã nhiều lần mời gia đình lên làm bản tường trình, anh Lại có hứa sửa chữa những sai lầm của mình và chị Ký vì thương các con cũng đã xin tha cho chồng nên chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Sự việc đau lòng xảy ra chỉ tội cho mấy đứa trẻ, đây sẽ mãi là nỗi đau đớn suốt cả cuộc đời của các cháu”.

Pháp luật sẽ trừng trị người đàn bà tội lỗi bằng bản án đích đáng, nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ dằn vặt người đàn bà này suốt cả cuộc đời về tội lỗi của mình khi giết chồng, để rồi các con bơ vơ với những ánh mắt dò xét của người đời…