Bị giữ xe, “thoát y” thách thức công an

ANTĐ - Bị tổ công tác Y4/141-CATP.Hà Nội tạm giữ chiếc Wave đỏ, Nguyễn Văn Dũng hùng hổ cởi phăng áo, chửi bới, thách thức…

Sự vụ xảy ra khoảng lúc 21h ngày 9-10, tại ngã tư Hoàng Minh Giám- Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y4/141- CATP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ, phát hiện một tốp thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên hai xe máy (bao gồm 1 chiếc Wave màu đỏ mang BKS 29L1 – 080.94  và 1 chiếc Dream, không đeo BKS) đã tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Mặt mũi đỏ tía tai vì nhậu, Dũng liên tục chống đối tổ công tác Y4/141

Ngay khi nhận được tín hiệu của CSGT, thay vì xuống xe tắt máy, để tránh gây nguy hiểm cho người qua đường, nam thanh niên điều khiển chiếc Wave đỏ đã lao cả xe lên vỉa hè đường Hoàng Minh Giám- nơi tổ công tác Y4 đang làm việc.

Tiếp đến, do người thanh niên nói trên không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, bảo hiểm… nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy. Lập tức anh ta trở giọng “mày, tao” hết sức “chợ búa”, thách thức tổ công tác “dám giữ xe”, tỏ rõ thái độ coi thường luật pháp.

Sau khi cảnh cáo thanh niên trên cần ăn nói đúng mực, với thái độ cương quyết, tổ công tác tiến hành chuyển chiếc Wave đỏ vi phạm lên xe thùng chuyên dụng, đưa về nơi tạm giữ. Lúc này, như phát cuồng, nam thanh niên hùng hổ cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, “khoe” ngực trần, đồng thời tiếp tục văng ra những lời lẽ rất khó nghe. Đỉnh điểm là khi anh ta gào lên: “Có giỏi thì lấy súng bắn đi” (?!)

Trước hành động cản trở, chống đối người thi hành công vụ rõ ràng này, lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành khống chế nam thanh niên, dẫn giải về trụ sở Phòng CSHS CATP.Hà Nội. Vẫn chưa biết sợ, người bị khống chế còn cố vùng vằng, chống cự, tỏ ra anh hùng trước mặt nhóm bạn đi cùng.

Điều đáng nói, trong toàn bộ quá trình diễn ra sự vụ này, cô gái đi cùng nam thanh niên đã gây áp lực và sự chú ý của người qua đường bằng cách lăn ra ăn vạ trên vỉa hè vài lần, tự “ngất” rồi lại tự đứng dậy. Sau cùng, cô ta lại xưng là từng công tác tại báo Pháp luật, để “hù dọa” tổ công tác.

Tại trụ sở Phòng CSHS, nhân thân nam thanh niên điều khiển xe Wave đỏ mang BKS 29L1 – 080.94 không đội mũ bảo hiểm, có hành vi chống người thi hành công vụ được làm rõ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1977) ở Mễ Trì, Từ Liêm. Đo nồng độ cồn qua hơi thở của Dũng tại đây còn cho chỉ số lên tới 0,27mg.

Trước bằng chứng rành rành, Dũng khai nhận lúc bị CSGT dừng xe là đang trên đường về nhà, sau chầu nhậu túy lúy 4-5 tiếng đồng hồ với nhóm bạn. Cô gái đi cùng là “bồ” Dũng, được Dũng khai tên là Linh.

Thực tế sau khi tìm hiểu, được biết cô gái trên tên Tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sớm nhất tới bạn đọc, xem cô gái này có đúng là từng công tác ở báo Pháp luật hay không, hay chỉ là mạo danh làm xấu đi hình ảnh nhà báo; cũng như việc xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ việc.