Bị đòn vô cớ, vác dao trả thù bừa

ANTĐ - Một buổi tối đi nhậu về, Nguyễn Văn Thái bị hai thanh niên lạ mặt tấn công. Dù phải vào viện điều trị, nhưng khi vừa băng bó vết thương xong, đối tượng vẫn hò đồng bọn và vác dao đi đánh chém trả thù.

Nguyễn Văn Thái (thứ hai, từ trái sang) cùng đồng phạm nhận án tù theo đúng tội danh

Trước tòa, Nguyễn Văn Thái (SN 1991, trú ở thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố về tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Cùng đối tượng này còn có Nguyễn Khắc Vũ (SN 1979), Lê Danh Đạt (SN 1989), Cao Văn Phong (SN 1994), lần lượt trú ở xã Hậu Ái và Đức Giang, cùng huyện Hoài Đức đều bị cáo buộc tòng phạm trong hành vi giết người. Bị hại là anh Nguyễn Hiền Tùng (SN 1979) cũng trú ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức.

Tối 30-12-2011, sau khi Lê Danh Đạt chở Nguyễn Văn Thái đến một quán rượu nhậu nhẹt đã ghé vào quán nước ở ven đường 422, thuộc thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức uống trà. Ít phút sau, cả hai cùng rủ nhau đi sang bên đường tiểu tiện. Khi quay về quán nước, Đạt và Thái bất ngờ bị hai thanh niên (không rõ mặt) đi xe máy tới và dùng gậy tấn công, rồi bỏ chạy. Thấy Thái bị thương ở thái dương gây chảy máu, chủ quán trà vội đưa đối tượng vào Bệnh viên Hoài Đức cấp cứu. Bị thương nhẹ hơn, Đạt cũng tự mình điều khiển xe đi tới bệnh viện. Tại đây, Đạt điện thoại cho Cao Văn Phong thông báo tình hình. Nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, Phong được Thái bảo gọi điện cho Nguyễn Khắc Vũ mang tiền và “đồ” tới ngay. Không lâu sau, Vũ đã mang hai con dao bầu tới nơi. Đúng lúc này, vết thương của Thái đã được các bác sĩ khâu xong và băng bó lại. Bị đòn vô cớ, Thái cay cú nên cho dù được Vũ khuyên can, nhưng đối tượng này vẫn nhất quyết hò đồng bọn quay lại khu vực vừa bị đánh để trả thù.

Ngay sau đó, Thái cầm hai con dao bầu và kéo cả hội đi lên thị trấn Trôi. Khoảng 23h55, Đạt một mình vọt lên phía trước và khi đến trước một quán ăn ở gần nghĩa trang Đạo thì gặp anh Nguyễn Hiền Tùng cùng hai người bạn của anh này đứng ở lề đường. Vào thời điểm Thái và Đạt bị đánh, bản thân anh Tùng cũng va chạm với một nhóm thanh niên khác nên bị chảy máu ở đầu. Cho rằng nhóm Tùng chính là thủ phạm đánh mình lúc trước, Đạt liền bỏ lại xe máy và nhặt hai cục bê tông cầm ở tay, rồi chạy ngược lại về phía sau. Đúng lúc đó có hai thanh niên quen biết Tùng đi ngang qua thấy anh này bị thương đã dừng lại đưa bạn vào bệnh viện. Tuy nhiên, do xe máy của Đạt vứt ngay ở chỗ lộn xộn nên một thanh niên quen biết Tùng đã vớ bừa chiếc Liberty chở nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng vừa đi được một đoạn, thanh niên này phát hiện ra chiếc xe máy đang đi không phải của người trong nhóm nên đã chuyển Tùng sang xe máy khác để mang chiếc xe đi nhầm về chỗ cũ. 

Tại cửa quán ăn gần nghĩa trang Đạo, thanh niên đi nhầm xe máy suýt nữa bị lĩnh một nhát dao vì Thái, Vũ, Phong và Đạt kịp có mặt tìm phương tiện. May cho thanh niên đi nhầm xe là vào lúc Thái định vung dao lên đâm đã kịp kêu to là người quen của Đạt và Phong. Và rồi giữa lúc nhóm Thái và thanh niên đi nhầm xe đang đứng nói chuyện với nhau thì người chở anh Tùng đi bệnh viện bất ngờ quay lại nơi xuất phát. Vừa nhìn thấy anh Tùng, Thái lập tức chạy lại và dùng con dao bầu trong tay đâm một nhát vào ngực nạn nhân, sau đó nhảy lên xe Vũ chạy trốn. Trên đường đi, đối tượng vứt con dao gây án xuống một mương nước. Con dao bầu còn lại bị rơi ở hiện trường cũng đã được Đạt mang đi vứt bỏ. Do bị nhát dao đâm thấu tim nên cho dù đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Tùng vẫn bị tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa hôm qua (23-8), 3/4 bị cáo đều thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án như nêu trên. Trả lời tòa, Nguyễn Văn Thái thừa nhận không xác định được hai thanh niên dùng gậy đánh đối tượng ngay trước khi gây án là ai. Khi vung dao lên đâm anh Tùng, đối tượng cũng chỉ nghi ngờ nạn nhân chính là thủ phạm đánh Thái và Đạt lúc trước. Đối với Lê Danh Đạt thì vẫn một mực phủ nhận việc chứng kiến và nghẽ rõ Thái bảo Phong gọi cho Vũ mang dao đến bệnh viện, đồng thời cho rằng không được Thái rủ đi đánh trả thù. Tương tự như bị cáo giữ vai trò chính trong vụ án, Đạt cũng khẳng định không biết hai đối tượng đánh mình là ai. Khi gặp anh Tùng cùng mấy thanh niên đứng ở đường, bị cáo cũng chỉ thấy bị hại rất tình nghi… Sau một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội cho rằng cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Vì thế mà HĐXX đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thái tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố. Với vai trò đồng phạm giúp sức, các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 7 năm tù đến 18 năm tù giam.