Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook

ANTD.VN - Ngày 3-3, Dailymail đưa tin, Nednapha Nuankhul, 26 tuổi đã bị chồng tưới xăng đốt vì đăng ảnh “tự sướng” trên Facebook. Hành động ghen tuông mù quáng của người chồng đã khiến cộng đồng phẫn nộ. 

Nednapha Nuankhul đã kết hôn với Chatchawarn Tarrin, 28 tuổi kể từ tháng 1-2016. Hiện anh đang bị giam giữ chờ tuyên án vì tội bạo hành vợ.

Vụ việc xảy ra tại huyện Chiang Kham, miền bắc Thái Lan, sau khi cô Nuankhul đăng tải 3 bức hình “tự sướng” trên Facebook hồi tháng 12-2016. Ngay lập tức chồng cô nổi cơn ghen đã tưới xăng khắp người vợ và đốt khiến toàn bộ cơ thể và khuôn mặt bị bỏng nặng.

Trong những tháng qua, cô Nuankhul đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật khẩn cấp để điều trị các vết bỏng, tuy nhiên hiện cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật hơn trong thời gian tới.

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 1

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 2

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 3

Ba bức ảnh "tự sướng" cô Nuankhul đăng tải trên facebook đã khiến chồng nổi cơn ghen

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 4

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 5

Cô bị bỏng nặng mặt và toàn thân

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 6Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 7

Bị chồng đổ xăng đốt vì đăng ảnh "tự sướng" trên Facebook ảnh 8

Cô Nuankhul đã trải qua các cuộc phẫu thuật cổ, mặt

Được biết, cô Nuankhul đã tha thứ cho chồng mình vì nghĩ tới đứa con trai duy nhất của mình. Cô cho biết: “Hành động của chồng đã để lại sẹo trên khắp cơ thể cũng như là vết thương không thể lành trong trái tim tôi. Nhưng vì chúng tôi có một đứa con chung, nó cần sự chăm sóc của cha, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng”.

Cô đau xót kể lại: “Khi lửa bùng lên, tôi cảm thấy địa ngục là có thật. Đó là dự đau đơn khủng khiếp nhất mà tôi phải chịu đựng… Có thể đây là nghiệp chướng mà tôi phải chịu đựng, không có cách nào để trốn thoát”.

Sudarat Khunarup, một người bạn của Nuankhul đã đi quyên tiền để chi trả cho các  cuộc phẫu thuật cộng ghép da. Cô nói: “Nuankhul đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tại cằm, cổ, miệng 2 lần rồi. Cơ thể cô cũng cần phẫu thuật để ghép da và ổn định lại các dây chằng. Cô ấy không thể làm việc và chồng cô không thể hỗ trợ gì bởi vì anh ta đang ở trong tù. Bây giờ cô ấy cần giúp đỡ với nhu cầu cần thiết như nước, thuốc mỡ để bôi vết thương, vải cotton, vải và các vật tư y tế khác”.