Bị bỏ quên 5 ngày, uống nước tiểu để sống sót

ANTĐ - Một nam sinh viên cho biết cậu đã phải uống nước tiểu để tồn tại vì cảnh sát bỏ quên cậu ta 5 ngày trong phòng giam mà không có thức ăn, nước uống cũng như chỗ đi vệ sinh.

Dainiel Chong, người bị cảnh sát bỏ quên, năm nay 24 tuổi và là sinh viên của trường Cao đẳng San Diego (Mỹ). Trong 5 ngày bị giam cầm trong tuyệt vọng đó, cậu đã đập vỡ kính mắt của mình và dùng mảnh kính vỡ khắc lên cánh tay 3 chữ “xin lỗi mẹ”.

Daniel Chong, sinh viên ngày công trình tại trường Cao đẳng San Diego
Daniel Chong, sinh viên ngày công trình tại trường Cao đẳng San Diego

Dainiel là sinh viên khoa công trình nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ vì có nghi ngờ là 1 trong 9 người đang tàng trữ 18.000 viên thuốc lắc, vũ khí và các loại thuốc khác.

Daniel Chong bị bắt giữ cùng 9 người khác vì bị nghi ngờ tàng chữ thuốc lắc, vũ khí
Daniel Chong bị bắt giữ cùng 9 người khác vì bị nghi ngờ tàng chữ thuốc lắc, vũ khí

7 người trong số đó đã bị đưa tới trại giam của tỉnh, 1 người được thả nhưng cảnh sát lại bỏ quên Daniel Chong trong phòng tạm giam.

Cậu ta cho biết: khi ở trong căn phòng tạm giam không có cửa sổ ấy, Daniel có nghe thấy giọng của các cảnh sát ở bên ngoài, cách phòng giam của cậu ta khoảng 5-10 bước chân và sau đó cửa phòng giam bên cạnh được mở và đóng lại. Cậu ta đã đạp tường và gào khóc to hết cỡ song không ai nghe thấy tiếng cầu cứu.

Daniel cho biết: “Tôi đã phải uống nước tiểu của mình để tồn tại vì trong phòng giam không có chút thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh”.

Trong 5 ngày khủng khiếp đó, cậu đã gầy đi gần 8 kg. Sau khi được tìm thấy, Daniel đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện do bị chuột rút, mất nước và thủng phổi (hậu quả của việc nuốt những mảnh kính vỡ).