Bị bố mẹ bỏ rơi trong... phòng cấp cứu

ANTĐ - Một cháu bé 2 tuổi rưỡi ở Yết Dương, Quảng Đông, Trung Quốc vì mắc chứng tay chân miệng dẫn đến liệt chi, phải duy trì sự sống bằng máy thở, tuy nhiên bố mẹ vì trốn khoản viện phí 500.000NDT/năm đã bỏ đi đâu không rõ.

Bé trai tên Hồng Đệ được đưa vào Bệnh viện nhân dân thành phố Yết Dương từ 2 năm trước, khi mới được 6 tháng tuổi vì bị sốt cao. Các bác sỹ chẩn đoán Hồng Đệ bị chứng tay chân miệng, đã tập trung cứu chữa. Tuy nhiên bệnh trạng ngày càng xấu đi, các cơ hô hấp ở não bị liệt nên Hồng Đệ không thể tự thở, sau đó thì liệt nửa người, phải thở bằng máy.

Hồng Đệ được điều trị tại bệnh viện nhờ tình thương của "người dưng"

Bố mẹ Hồng Đệ ngay sau đó đã “ăn vạ”, tuyên bố bệnh viện làm hại con mình, bắt đền mấy vạn NDT để đưa con về, tuy nhiên phía bệnh viện từ chối vì quá vô lý. Theo các bác sỹ, bé Hồng Đệ buộc phải thở máy nên nếu đưa về nhà chắc chắn chết. Bố mẹ cậu bé ngay sau đó bỏ đi, không thanh toán tiền viện phí, thậm chí còn không chu cấp sữa hay sinh hoạt phí cho con. 

Từ đó tới nay, Hồng Đệ hoàn toàn sống nhờ vào tình thương của y bác sỹ trong bệnh viện. Bác sỹ Ngô Mẫn, trưởng khoa điều trị cho hay, dù tình trạng của Hồng Đệ cho thấy cậu bé hầu như không có cơ hội trở lại bình thường, song bệnh viện nhất định không từ bỏ.