Bị bắt nóng khi đang bẻ gương xế sang

ANTĐ - Dũng và Tuấn đang hì hục bẻ gương chiếc Audi Q7 đỗ ven đường thì bị phát giác.

Bị bắt nóng khi đang bẻ gương xế sang ảnh 1
Cặp đôi chuyên trộm gương xế sang

Chiều ngày 6/12, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn chỉ huy, trên đường đi làm nhiệm vụ, tới khu vực trước cửa nhà số 10 đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy wave BKS 29H1 – 100.49 đang bẻ gương chiếc xe ô tô Audi Q7, đã tổ chức vây bắt.

Thượng úy CSHS Nguyễn Đức Khanh và Thiếu úy Nguyễn Mạnh Vỹ, C6 – Trung đoàn CSCĐ nhanh chóng khống chế áp sát khống chế không để hai đối tượng kịp trở tay rút dao bấm dạng lưỡi lê giấu trong người ra cố thủ. Kiểm tra nóng đối tượng, tổ công tác thu giữ thêm  2 chiếc gương ô tô nữa.

Tại trụ sở Phòng CSHS, 2 đối tượng được làm rõ là Lý Anh Dũng (SN 1979) ở Nam Trung Yên, Trung Hòa, Nhân Chính và Lã Anh Tuấn (SN 1978) ở tổ 67 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Dũng- Tuấn khai nhận, thường xuyên lượn lờ xe máy vòng quanh khu vực, rình các chủ xe ôtô sở hở để ăn trộm. 

3 mặt gương "xế" sang và vũ khí của 2 tên trộm

Chỉ trong vòng vài giây, một trong hai tên sẽ bẻ xong chiếc gương đắt tiền, nhảy lên xe máy của đồng  bọn phóng mất dạng. Trong thời gian ngắn, 2 đối tượng này đã thực hiện ít nhất 3 vụ trộm cắp.

Đáng chú ý, cặp đôi này chỉ nhắm các loại xế sang cho “bõ công trộm cắp” như Audi, Lexus, BMW…Qua giám định, ba chiếc gương tìm thấy trong người Dũng và Tuấn thì có tới 2 chiếc gương của xe Audi Q7, 1 chiếc gương của xe Lexus. Trị giá ba mặt gương trên lên tới gần 20 triệu đồng trên thị trường chợ đen.

Có mặt tại Phòng CSHS số 7 Thiền Quang “khổ chủ” của chiếc gương xe Audi Q7 vừa bị tháo trộm là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) ở Mộ Lao, Hà Đông đã bày tỏ tấm lòng cảm kích trước tinh thần quả cảm kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của tổ công tác 141 nói riêng và các chiến sỹ CATP. Hà Nội nói chung.