"Bí ẩn" người đàn bà mang khẩu trang đột nhập

ANTĐ - Gần đây, bà con Khu dân cư Văn Thánh (Phú Tài - Phan Thiết) xôn xao trước nguồn tin về một người đàn bà mang khẩu trang “có tài” đột nhập các gia đình.

Nhà cô L. bị bà ta vào đến 2 lần. Cổng nhà chỉ cài chốt nhưng không khóa, cô L. đang làm việc vặt ở nhà sau, bỗng dưng linh tính mách bảo điều gì đó nên cô đi lên nhà trên thì cùng lúc thấy có một người đàn bà mang khẩu trang che mặt trong nhà. Cô hỏi lý do bà ta vào nhà, bà trả lời rằng tìm nhà A nhà B nào đó rồi đi ra. Cô L. không hỏi thêm gì nữa. Lần thứ hai cũng tương tự như vậy. Có điều… sau đó cô L. mới nghĩ ra rằng tại sao trước hành vi kỳ lạ của bà ta lúc đó, mình không chịu la lên.

Trưa, anh H. đang ngủ. Con gái anh thường giờ này đi làm, nhưng hôm nay con gái anh nghỉ ở nhà. Bất chợt nghe như có tiếng động ở cửa, con gái anh đi ra thì thấy một người đàn bà mang khẩu trang đang thò tay mở chốt cửa. Con gái anh hỏi bà ta đến gặp ai, bà trả lời vu vơ rồi bỏ đi.

Ông T. đang nằm ngủ ở nhà sau. Bất chợt ông cảm thấy như có ai lục sục cái gì đó gần chỗ ông nằm. Tưởng là cô con gái, ông trở mình hỏi sao con không ngủ thì… hóa ra là một người đàn bà mang khẩu trang. Bà ta trả lời ấm ớ rồi quay ra. Ông cũng chẳng nói năng gì. Một lát sau, ông mới nhớ lại tại sao lúc đó mình không hô hoán lên để bà con đến bắt.

Những mẫu chuyện như vậy là thật, xảy ra tại khá nhiều gia đình trong thời gian gần đây ở Văn Thánh, có điều bài viết này xin ghi khác tên một vài chủ hộ để dẫn chứng. Chẳng hiểu có nhà nào đã bị mất thứ gì chưa, song với những người trong gia đình bị bà ta xâm nhập kể trên thì đều diễn ra một chuyện hơi lạ là trước tình trạng người lạ đột nhập vô nhà như vậy, chẳng hiểu sao họ không hô hoán lên, mà ngược lại khi đó họ dường như bị lú lẩn, để bà ấy đi ra khỏi nhà một cách êm thấm rồi sau đó mới… tiếc!? Qua đây, các gia đình cần lưu ý cài chốt cửa cẩn thận, và mong các cơ quan chức năng phường Phú Tài điều tra làm rõ.