Bí ẩn kẻ sát nhân bệnh hoạn trên “Quốc lộ nước mắt”

ANTĐ - Các nhà chức trách địa phương cho biết có tới gần 50 phụ nữ đã biến mất một cách đầy bí ẩn trên “Quốc lộ nước mắt”.

Quốc lộ 16 kéo dài hơn 100km, chạy giữa Prince George và Prince Rupert, British Columbia Canada được mệnh danh là “Quốc lộ Nước mắt”, bởi 30 năm qua đã xảy ra hàng loạt những vụ phụ nữ mất tích hết sức bí ẩn trên chặng đường này.

Sau vụ mất tích vào tháng 5/2011 của cô gái Madison Scott, 20 tuổi, các nhà chức trách địa phương cho biết có tới gần 50 phụ nữ đã biến mất một cách đầy bí ẩn.

Nạn nhân mới nhất là cô gái Madison Scott, 20 tuổi

 Người ta tin rằng tất cả các vụ mất tích trên có liên quan đến 1 kẻ sát nhân bệnh hoạn. Hoặc có thể sự mất tích của những phụ nữ đáng thương có liên quan đến các tay tài xế trên “Quốc lộ Nước mắt”. Bởi các thị trấn ở vùng này nằm cách nhau quá xa, chỉ có thể kết nối với nhau qua những chặng đường vắng vẻ.

Theo số liệu báo cáo của RCMP (Cảnh sát kị mã hoàng gia Canada), có 18 nạn nhân đều sống trong những cộng đồng người bản địa hẻo lánh và thường đi nhờ xe tải qua đoạn đường này. Nên khả năng một số tài xế bệnh hoạn nhận thấy rằng, những phụ nữ vẫy xe dọc đường là miếng mồi ngon béo bở, hành xử xong cánh tài xế xe tải có thể chạy một quãng đường dài tìm khe núi để phi tang xác chết mà đến nay vẫn chưa ai có thể tìm thấy

Trong suốt 30 năm qua, số phận của gần 50 phụ nữ đã và đang là một thách thức đối với các nhà chức trách Canada.