BHL U17 Hà Nội T&T đánh nhau với tài xế taxi, hai bên cùng nhập viện

ANTĐ - Vụ ẩu đả xảy ra chỉ vài giờ sau trận thua của U17 Hà Nội T&T tại chung kết U17 Quốc gia, tại thành phố Huế. Thông tin ban đầu cho biết, HLV Vũ Hồng Việt bị khâu 5 mũi còn tài xế taxi bị chấn thương sọ não.

Khoảng 20 giờ tối 25-7, HLV Vũ Hồng Việt (SN 1979) và HLV Lê Quang Kiên (SN 1985), cùng 3 thành viên ban huấn luyện đội U17 Hà Nội T&T đến nhậu tại quán Thành Nhân (TP Huế), cho đến khoảng 21 giờ 30 phút thì đón taxi Mai Linh về khách sạn Mai Đào.

Trên đường đi, 5 thành viên của U17 Hà Nội T&T yêu cầu chở đến quán bar Ngọc Anh song tài xế taxi Mai Linh là Nguyễn Hữu Phi (sinh năm 1987, trú tại 15/46 Nguyễn Du - TP Huế) lại chở đi quán khác khiến các vị khách bực mình, dẫn đến đánh nhau ngay trước mặt khách sạn Romance (đường Nguyễn Thái Học- TP.Huế).

HLV Vũ Hồng Việt (phải), tài xế Nguyễn Hữu Phi và nơi xảy ra vụ ẩu đả

Tài xế Phi sau khi bị 5 vị khách trên đánh đã gọi thêm nhiều tài xế nữa đến hỗ trợ, khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Theo tìm hiểu, HLV Vũ Hồng Việt bị đánh phải khâu 5 mũi ở đầu, còn tài xế Nguyễn Hữu Phi bị chấn thương sọ não phải vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. 

23h cùng ngày, Công an phường Phú Hội và Công an thành phố Huế (Thừa Thiên- Huế) đã tiến hành lấy lời khai các thành viên đội U17 T&T có mặt tại vụ ẩu đả. Sau một đêm nhập viện, sáng 26-7, bệnh viện Trung ương Huế tạm thời cho người nhà đưa tài xế Phi về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị và hẹn thứ 2 nhập viện trở lại.

Một thành viên U17 Hà Nội T&T có mặt trong vụ việc kể: "Đúng là có xô xát, nhưng khi chúng tôi về khách sạn thì tài xế taxi đã gọi rất đông người tới để trả đũa. Lúc đó chúng tôi chỉ có một người ở dưới sảnh khách sạn đã bị 6 tài xế taxi cầm gậy sắt đuổi đánh. Thấy vậy, HLV Hồng Việt đã chạy xuống để can ngăn nhưng cũng bị đánh luôn vào đầu phải khâu 5 mũi. Chúng tôi lập tức gọi lực lượng công an tới nên may mắn không có ai bị thương thêm”.

Trong khi đó, tài xế Nguyễn Hữu Phi lại cho biết: "Khi tôi đến đón thì 5 người khách này đã nhậu xong ở quán Thành Nhân, trong người có hơi men. Trên đường đi, họ luôn dùng từ tục tĩu để chửi tôi. Họ nói, đội bóng của họ thua là do bị trọng tài chơi ép. Rồi sau đó có những biểu hiện ngông cuồng, côn đồ, lời lẽ tục tĩu... Vì khách quá xúc phạm tôi nên tôi dừng xe lại và bảo khách gọi xe khác để đi. Khi tôi dừng xe lại thì bị nhiều người lao vào đánh tới tấp vào đầu, có một người nước người nữa đạp vào mặt tôi. Cũng may được các bảo vệ khách sạn Romance ra can ngăn gọi người nhà, công ty đưa đi cấp cứu”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.