“Bêu” tấm gương… tày liếp

ANTĐ - Học sinh, sinh viên đã qua một mùa thi gian nan, vất vả đúng với câu ví là “Cá vượt vũ môn”. Chuyện gian lận, bị kỷ luật chỉ có thể giảm bớt chứ không thể triệt hẳn.

- Mới tí tuổi mà không “triệt nọc” thì khi thành “ông nọ bà kia” vẫn chứng nào tật nấy. Dư luận đang xôn xao về chuyện gian lận thi công chức tại Bộ Công Thương.

- Thi tuyển công chức “chày vảy” hơn “cá vượt vũ môn” nhiều lắm. Nếu không nghiêm minh thì đây sẽ là cuộc tranh giành một chỗ ngồi yên ổn.

- Có lẽ vì thế mà lâu nay người dân thường cho rằng việc thi tuyển chẳng qua là che mắt thiên hạ, tuyển dụng khó thoát khỏi chuyện chạy chọt. Vụ để lộ đề thi tại Cục Quản lý thị trường đâu chỉ là sai phạm của một vài vị “cầm cân nảy mực”.

- Đương nhiên rồi, cũng như những vụ gian lận trong thi cử của học sinh THTP hoặc đại học, cả hội đồng thi của ông “Cục” quản lý từ chủ tịch đến phó chủ tịch đều không thể vô can.

- Chuyện đã… toé tòe loe ra cả xã hội, làm sao “đóng cửa bảo nhau” theo kiểu xử lý nội bộ được.

- Ta là dân thường không nên “ăn theo nói leo” chuyện thi tuyển công chức, quan chức.

- Dù “mạnh mồm” cũng chỉ dám mong cơ quan chức năng xử mạnh tay “bêu” tấm gương…tày liếp cho mọi người nhìn thấy, tránh xa.

Tin cùng chuyên mục