"Bênh" bạn gái kém duyên, Xuân Trường U23 Việt Nam bị "fans" dọa tẩy chay

ANTD.VN - Đội trưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam rơi vào “tâm bão” vì có những nhận xét gây tranh cãi về fans hâm mộ.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam rơi vào “tâm bão” vì có những nhận xét gây tranh cãi về fans hâm mộ.

 Sự việc bắt nguồn từ việc N.M.N.G – cô gái hiện đang là người yêu của Lương Xuân Trường vào đầu tháng 2 vừa qua đăng tải trên Instagram những lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng fans hâm mộ bạn trai mình.

Cụ thể, N.M.N.G đăng tải một số bức hình chụp các món quà mà fans hâm mộ gửi tặng cho Xuân Trường. Thay vì thể hiện sự cảm kích và trân trọng các món quà này thì N.M.N.G lại chú thích bằng những lời lẽ kém duyên, ví như phía ngoài bức ảnh chụp túi đựng các món quà, cô viết: “Các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báu chị thôi”, rồi “Chị ăn hộ được”... Thậm chí, ở hai tấm ảnh có in hình Xuân Trường mà fans gửi tặng, N.M.N.G còn viết: “Nghỉ đá bóng lập m*… nó nhóm nhạc đi”.

Những chia sẻ kém duyên trên của bạn gái Xuân Trường lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, bao gồm cả những người hâm mộ đội trưởng U23 Việt Nam. Không chỉ “ném đá” N.M.NG, nhiều người cũng bày tỏ sự thất vọng đối với Xuân Trường vì cách mà anh cùng bạn gái đối xử với tình cảm từ fans hâm mộ.

Trước sự phản ứng từ dư luận đối với hành động trên của N.M.N.G, một người bạn của Xuân Trường đã đăng tải đoạn tin nhắn giữa anh và cầu thủ này, đại ý nội dung đoạn tin nhắn nói về việc tuyển thủ gốc Tuyên Quang nghĩ rằng Instargram của bạn gái bị “hack”. Bản thân N.M.N.G sau đó cũng chia sẻ dòng trạng thái mới cho rằng trang Instargram của mình bị người khác “hack”. Tuy nhiên hướng giải thích này không làm nguôi cơn giận của dư luận.

Không thuyết phục được mọi người rằng trang Instargram của mình bị “hack”, bạn gái Xuân Trường sau đó đã đăng tải lời xin lỗi gửi đến cộng đồng mạng. Lời xin lỗi được N.M.N.G viết bằng tiếng Anh với nội dung cô cảm thấy rất xấu hổ với những gì mình đã làm và xin nhận hết trách nhiệm về hành động này. Cô gái này cũng khẳng định sẽ không đổ lỗi cho ai cả và xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi người.

Không chỉ vậy, N.M.N.G cũng chia sẻ thêm dòng trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung: “Mọi ân oán tình thù đều có thể hóa giải nếu đủ chân thành. Em không muốn chạy trốn nữa! Em sẽ chấp nhận tất cả những gì mọi người nói về em. Nhưng, thật tâm em vẫn muốn xin lỗi các bạn Fan vì những phát ngôn không phải trong thời gian vừa qua. Xin lỗi vì đã khiến các bạn nổi giận!”

N.M.N.G cũng khẳng định, cô vẫn sẽ khóa trang Instargram một thời gian nữa vì nơi đó là căn nguyên của những lùm xùm không đáng có xảy ra trong những ngày qua.

“Một lần nữa, em xin lỗi mọi người. Hãy bỏ qua cho em!” – bạn gái Xuân Trường ân hận viết.

Sự việc có lẽ sẽ tạm khép lại ở đó nếu như Xuân Trường không lên trang Instargram của anh viết một “bức tâm thư” dài dằng dặc bằng tiếng Anh để bày tỏ suy nghĩ của mình về vụ lùm xùm giữa fans và bạn gái. Trong đó, Xuân Trường tự chia fans ra làm hai loại là “fans phong trào”(FPTS) và “fans chân chính” (FCCS), đồng thời anh nhận định "fans phong trào chẳng biết và chẳng hiểu gì cả bởi họ không có não" (!?).

Chia sẻ này của Xuân Trường làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội không kém gì “scandal” trước đó của bạn gái. Nhiều người thậm chí còn kêu gọi tẩy chay Xuân Trường, bỏ theo dõi anh trên mạng xã hội.

Nhận thức được tai hại nghiêm trọng của việc “vạ miệng” này, Xuân Trường mới đây đã công khai đăng tải một bức tâm thư khác bằng tiếng Việt để xin lỗi dư luận. Trong thư, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ, anh muốn xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc trên.

Liên quan đến phát ngôn về chuyện fans không có não, Xuân Trường bày tỏ, những câu chữ đó anh viết trong tâm trạng không vui xen lẫn bực dọc khi có những người chửi rủa, dành cho anh và những người thân xung quanh lời lẽ thậm tệ, làm xáo trộn cuộc sống riêng tư và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của những người mà anh coi trọng nhất.  

“Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng những ai yêu bóng đá, những ai yêu mến và luôn mong muốn tôi cùng các đồng đội thành công. Cuối cùng, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mọi người tổn thương.Tôi thật sự không cố ý làm điều đó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, luôn bên cạnh những lúc tôi thất bại, tôi thật sự rất cảm kích. Hẹn gặp mọi người vào thứ 7 này tại thành phố Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng" – Xuân Trường trải lòng.

Nhiều nguồn tin cho biết, sở dĩ Xuân Trường đăng tải lời xin lỗi trên là do ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn CLB HAGL khuyên nhủ anh gỡ bài gây tranh cãi đăng trên mạng xã hội trước đó và công khai xin lỗi người hâm mộ.

Mặc dù vậy, lời xin lỗi của Xuân Trường cũng như bạn gái vẫn chưa xoa dịu được cơn thịnh nộ của nhiều fans hâm mộ. Các đăng tải của anh cũng như N.M.N.G vẫn tiếp tục nhận về rất nhiều bình luận chỉ trích và “ném đá” từ dư luận.