Lượt về vòng 1/8 Champions League:

Bên bờ vực thẳm

ANTĐ - Đều là những tên tuổi lớn tại đấu trường Champions League, nhưng Inter Milan và Bayern Munich đang đứng trước nguy cơ dừng chân tại vòng 1/8. 

Bayern phải thi đấu bằng cả tinh thần dân tộc trong trận cầu sinh tử với Basel

Ngoài thất bại trong cuộc đua tới danh hiệu Scudetto, Nerazzurri cũng đối mặt với một mùa giải trắng tay khác sau khi thất bại 0-1 trên sân của Marseille tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, hy vọng chưa tắt với đoàn quân của HLV Claudio Ranieri trong bối cảnh họ vẫn còn trận đấu quyết định tại San Siro để vãn hồi tình hình. Án treo giò và chấn thương khiến bộ ba Cristian Chivu, Andrea Ranocchia và Ricardo Alvarez không thể góp mặt trong đội hình của Inter Milan ở trận đấu này. Dù vậy, Nerazzurri đang ở trạng thái tâm lý khá tốt trước cuộc đấu “sống còn” với đại diện của Ligue 1. Chiến thắng 2-0 trên sân của Chievo cuối tuần qua tại Serie A là động lực rất lớn khích lệ về mặt tinh thần cho đội bóng của Italia. 

Trái lại, gió đã đổi chiều tại Marseille kể từ trận đấu ở Velodrome. Chiến thắng 1-0 vượt qua Inter Milan của đội bóng thành phố Cảng đến sau chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp ở các giải đấu khác nhau. Chỉ nửa tháng sau đó, người ta không còn nhận ra đó là đoàn quân của HLV Didier Deschamps, bởi chuỗi 4 thất bại liên tiếp, cuối tuần qua là trận thua 0-1 dưới tay “đàn em” Ajaccio. Với phong độ sa sút hiện nay, sẽ rất khó để Marseille bảo toàn khoảng cách mong manh 1 bàn thắng ở San Siro. 

Tương tự, tên tuổi lớn khác của bóng đá châu Âu là Bayern Munich cũng bị đẩy đến bên bờ vực thẳm sau thất bại 0-1 tại Basel ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, đội bóng xứ Bavaria sẽ được chơi trên sân nhà ở trận quyết định, điều giúp người hâm mộ của “Hùm xám” tin rằng họ vẫn có thể góp mặt tại trận chung kết cúp châu Âu mùa này tổ chức ở Allianz-Arenna. Chiến thắng huỷ diệt Hoffenheim với tỷ số 7-1 tại Bundesliga cuối tuần qua mang lại một niềm tin rất lớn cho đoàn quân của HLV Jupp Heynckes và họ cũng sở hữu dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn nhiều so với đại diện của Thụy Sỹ. Nhưng Basel đang là một trong những “hiện tượng” thú vị tại Champions League mùa này, cùng với APOEL Nicosia của Đảo Síp. Giữa những vô vàn khó khăn, người ta chỉ còn kỳ vọng vào tinh thần Đức tại đấu trường khu vực, mà Bayern Munich luôn là một biểu tượng.