Bé trai lớp 4 kịp thời chạy thoát khỏi đám cháy trong phố cổ

ANTD.VN - Theo lời kể, khi thấy ổ điện bất ngờ “xoẹt, xoẹt” rồi bốc khói, cậu bé lớp 4 đang ở nhà một mình đã chạy vọt ra khỏi nhà.

Chỉ huy CAP Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng CS PCCC&CNCH CAQ Hoàn Kiếm xử lý nhanh vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 46 phố Bát Đàn, không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 8-3, ngôi nhà 2 tầng ở số 46 phố Bát Đàn bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm chát bùng phát từ tầng 2 của căn phòng diện tích chừng 20 m2, còn tầng 1 kinh doanh quần áo.

Tiếp nhận thông tin báo, lực lượng PCCC&CNCH CAQ Hoàn Kiếm cùng CAP Cửa Đông đã lập tức điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, và sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt.

Vụ cháy làm đồ đạc trong tầng 2 của ngôi nhà bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc, một cháu bé học lớp 4 đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. “Cháu bé kể lại trong khi ở nhà một mình, cháu giật mình vì nghe tiếng xoẹt xoẹt ở ổ điện, rồi khói bốc ra, nên cậu bé đã chạy ra ngoài an toàn”, CAP Cửa Đông thông tin và cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân cháy.