Bé trai đi lạc chết thảm vì thói tắc trách của cả loạt công chức

ANTĐ - Ngày 1-6, tổ điều tra thuộc cơ quan chức năng thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thông báo kết quả điều tra vụ án bé trai 12 tuổi ở Trung tâm cứu trợ thành phố “sống bị bỏ đói, chết thành xác khô”. Nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận giờ đây mới được công bố.

Từ lần đi lạc…

Nạn nhân là bé trai Vương Chí Cường, SN 2003, bị thiểu năng trí tuệ. Hàng ngày, Chí Cường ở nhà chơi rong trong khi bố mẹ của cậu là Vương Tân Hồng và Điêu Tú mải miết ra ngoài làm ăn. 

Bé trai đi lạc chết thảm vì thói tắc trách của cả loạt công chức ảnh 1

Vương Chí Cường tử vong do suy dinh dưỡng, lao biến chứng và suy yếu nội tạng

Bi kịch bắt đầu từ lần cậu bé đi lạc vào ngày 2-10-2014. Sáng sớm hôm sau, Trung tâm Cảnh sát 110 thành phố Tín Dương nhận được tin người dân báo phát hiện một bé trai đi lạc. Công an đồn cảnh sát Lão Thành đã tới đưa Chí Cường về đồn. Do Chí Cường không nói được tên bố mẹ và địa chỉ gia đình nên công an chuyển cậu bé tới Trung tâm cứu trợ thành phố. Trung tâm này tiếp tục chuyển Chí Cường đến một cơ sở tiếp nhận người ăn xin và lang thang thuộc Viện dưỡng lão Tân Thiên Luân thành phố Tín Dương.

Trưa 4-10-2014, bố mẹ của Chí Cường đến một đồn công an địa phương báo con trai mất tích. Cơ quan này liên hệ với Trung tâm 110 về trường hợp của Chí Cường và hỏi xem thành phố Tín Dương có thiếu niên nào đi lạc trùng với mô tả hay không. Tuy nhiên, nhân viên thuộc Trung tâm 110 trả lời là “Không biết”. 

Theo nhân viên tại Viện dưỡng lão Tân Thiên Luân, Chí Cường nói nhiều và nghịch ngợm, thường xuyên tự cào vào mặt hoặc thân thể. Ngày 21-1-2015, nhân viên phát hiện Vương Chí Cường có vấn đề sức khỏe nên đã phản ánh lại Trung tâm cứu trợ thành phố và đưa Chí Cường đến Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Tín Dương. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị nhiễm trùng đường hô hấp. 

Sau một tuần điều trị, Chí Cường được xuất viện, nhưng cậu bé ăn uống ngày một kém. Ngày 20-2-2015, Viện trưởng Viện Dưỡng lão phản ánh với Trung tâm cứu trợ thành phố Tín Dương rằng Chí Cường không chịu ăn nên cơ thể suy nhược. Hơn 1 tháng sau, Chí Cường nằm trong số 99 người từ Viện dưỡng lão Tân Thiên Luân chuyển tới Trung tâm phục vụ dưỡng lão xã hội Khang Hinh huyện La Sơn. Tại đây, nhân viên phát hiện Chí Cường quá yếu, ngày 31-3, cậu bé được nhập viện và tử vong vào ngày 18-4.

Không tha cán bộ, nhân viên tắc trách

Đến đúng ngày Chí Cường mất, gia đình cậu bé mới tìm được con trai mình. Giám định pháp y xác nhận Chí Cường tử vong do suy dinh dưỡng nặng, nhiều bộ phận bị lao biến chứng và suy yếu cơ năng nội tạng.

Thông tin về cái chết của Vương Chí Cường gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Để đáp ứng yêu cầu điều tra vụ việc, một tổ công tác gồm thành viên của Ủy ban kỷ luật thành phố, Sở công an, Viện kiểm sát và Sở y tế đã được thành lập. Kết quả, thông tin “sống bị bỏ đói, chết thành xác khô” là không đúng thực tế, tuy nhiên 18 cán bộ nhân viên liên quan cũng không thể thoát kỷ luật.

Cụ thể, 4 cán bộ nhân viên thuộc Trung tâm cứu trợ thành phố Tín Dương bị xử lý kỷ luật hoặc phạt hành chính vì lỗi thiếu sót trong khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó người đứng đầu Trung tâm là Lý Minh và một trưởng bộ phận thuộc cơ quan này bị cách chức. 4 nhân viên, gồm một phó trưởng đồn cảnh sát thuộc đồn Ngũ Tinh và cơ quan công an quận Sư Hà bị xử lý vì khi nhận tin báo án con trai mất tích của vợ chồng họ Vương nhưng không thu thập thông tin kịp thời, không thông báo với cơ quan công an huyện.

 Đồn công an Lão Thành khi đưa Vương Chí Cường về đã không đối chiếu thông tin và thử máu để phát đi thông tin tìm người thân cho cậu bé. Do vậy, Đồn trưởng Lão Thành và một nhân viên khác bị xử phạt hành chính. 5 nhân viên và lãnh đạo Trung tâm chỉ huy 110 thành phố Tín Dương cũng “chung số phận” vì không làm tròn nhiệm vụ; trong đó nhân viên trả lời “Không biết” bị sa thải. Còn 3 bác sĩ thuộc Bệnh viện nhân dân số 1 Tín Dương bị xử lý cảnh cáo vì không kiểm tra kỹ nguyên nhân bệnh của nạn nhân, để xảy hậu quả nghiêm trọng.