Bế tắc vụ án "con gà và nồi cháo"!

ANTĐ - Sau gần 2 tháng, vụ án "con gà và nồi cháo" vẫn chưa thể kết thúc.

Ông Lê Đình Thịnh - Trưởng thôn Thành Đại, xã Tam Đại, H. Phú Ninh, Quảng Nam cho biết vụ việc con gà bị mất của bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc (trú thôn Thành Đại) xảy ra gần 2 tháng qua đã được thôn gửi đơn lên UBND xã Tam Đại để xử lý dứt điểm, thế nhưng đến nay “vụ án con gà mắc lưới” vẫn chưa được giải quyết.

Chuyện là vào khoảng trung tuần tháng 6, sau khi đi công việc về, bà P. (trú thôn Thành Đại) thấy bên hàng rào nhà mình có một con gà mái đang mắc đầu vào lưới nên vội gỡ con gà ra và thả cho nó đi. Tuy nhiên, lúc này con gà đã quá yếu nên… bước đi loạng choạng rồi nằm bịch xuống đất. Cháu T. (con của bà P.) từ trong nhà chạy ra thấy vậy nên nói với mẹ: “Sao mẹ không bắt nó vào làm thịt ăn mà lại thả ra?”. Nghe con nói như vậy, bà P. cũng “nghĩ lại”, tuy không biết con gà đó gốc gác thế nào nhưng bà cùng con bắt gà đem vào nhà làm thịt nấu cháo.

Trưa cùng ngày, bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc phát hiện nhà mình mất một con gà mái nên đi tìm. Khi qua nhà bà P. hỏi tìm thì lúc này bà P. không có ở nhà. Thấy cháu T. bà Lộc hỏi: “Cháu có thấy con gà của bà chạy qua đây không?”. Lúc này cháu T. hồn nhiên đáp: “Cháu không biết có phải gà của bà không, nhưng lúc nãy có một con gà mắc lưới nhà cháu, cháu nói mẹ P. bắt làm thịt rồi”.

Nghe cháu T. nói vậy, bà Lộc hốt hoảng chạy vào bếp nhà bà P. xem thì thấy trên bếp đang nấu một nồi cháo gà thơm lừng. Cơn giận của bà Lộc bùng lên, tuy nhiên không thể quát mắng T. được vì cháu còn nhỏ, bà Lộc đành ngồi đợi bà P. về để hỏi chuyện cho ra ngô ra khoai. Khi bà P. về, bà Lộc liền hỏi: “Sao cô lại bắt con gà của tôi làm thịt như vậy?”.

Cũng hồn nhiên như… con trẻ, bà P. trả lời: “Tôi đâu biết con gà đó của chị, tôi cứ tưởng là gà của nhà mẹ tôi nên thấy nó mắc vào lưới sắp chết, thằng T. lại đòi làm thịt ăn nên tôi bắt làm đại”.

Vậy là 2 bên bắt đầu khẩu chiến khiến cả xóm náo động. Xót con gà, lại bức xúc trước thái độ của bà P., bà Lộc làm đơn gửi lên thôn để nhờ can thiệp. Sau khi tiếp nhận đơn, thôn tiến hành hòa giải nhưng không thành do hai bên không tìm được “tiếng nói chung”, do vậy thôn đã làm thủ tục gửi đơn lên xã để giải quyết và đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Trần Văn Cao - Trưởng ban Tư pháp xã cho biết, sau khi làm việc, bà P. đã thừa nhận mình sai, nhưng xét thấy hành vi của bà P. không phải hành vi trộm cắp nên Ban Tư pháp cũng như CAX cũng không thể xử lý. Còn “người bị hại” thì không chấp nhận phương án bồi thường mà nhất quyết đòi xét xử bà P...