Bé sơ sinh sống sót diệu kỳ khi nằm trong nhà xác 12 giờ

ANTĐ - Một bé gái sinh non người Argentina được tìm thấy vẫn còn sống trong nhà xác sau 12 được tuyên bố là đã chết.

Cô Analia Bouter mới chỉ đang mang thai ở tháng thứ 6 của thai kỳ khi phải nhập viện và sinh non tại bệnh viện Perrando, tỉnh Chaco, Argentina. Cô Bouter cho biết con của cô vẫn còn sống khi được sinh ra song sau đó có nhân viên y tế nói với cô ấy rằng bé sơ sinh không có dấu hiệu còn sống và được đưa tới nhà xác.

Đêm hôm đó, Bouter và chồng đã tới nhà xác và mở nắp quan tài để nhìn mặt con lần cuối. Khi đó đã là 12 giờ kể từ khi đứa trẻ sơ sinh được chuyển tới nhà xác. “Ngay lập tức, tôi nghe thấy con khóc. Con bé vẫn đang thở” cô Bouter xúc động kể lại.

Hiện đứa bé được thông báo là hoàn toàn khỏe mạnh và không cần tới bất cứ can thiệp hồi sức nào. Họ đã đặt tên cho bé là Luz Milagros – có nghĩa là điều kỳ diệu vì cách mà cô bé đã tới thế giới này.

Hiện các nhà chức trách của tỉnh Chaco đang mở cuộc điều tra về vụ việc trên.

Phó giám đốc sở y tế Chaco, ông Rafael Sabatinelli cho biết: “Mọi thành viên trong ca trực hôm đó đều phải chịu trách nhiệm, vì thế họ sẽ phải trả lời về vấn đề này”.