Bé sơ sinh bị vứt cạnh cổng chùa còn nguyên dây rốn dính máu

ANTĐ - Nữ công nhân tình cờ phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị vứt cạnh cổng chùa trong tình trang còn dây rốn dính máu.

Hiện bé trai sơ sinh nói trên đang được các y bác sĩ bệnh viện quận 9, TP.HCM, chăm sóc đặc biệt. Bé sơ sinh được chẩn đoán ban đầu là sức khỏe tốt, có thể bú bình, là giới tính nam, nặng khoảng 3,2kg.

Bé trai sơ sinh đang được chăm sóc tại bệnh viện quận 9

Theo đó, trưa 24/6 chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1994, ngụ tỉnh Đắc Lắc, tạm trú quận 9, hiện là công nhân khu công nghệ cao, quận 9) tan ca, từ công ty trở về nhà trọ. Khi đi ngang qua trước chùa Bửu Thành (đường Lê Văn Việt, phường Tân Phú, quận 9) chị Duyên bất giác nghe tiếng khóc của trẻ con.

Lúc này chị Duyên nhìn quanh thấy trong bụi tre cạnh cổng chùa có một bé sơ sinh nằm cựa quậy trong chiếc khăn tắm. Đến gần chị Duyên thấy bé sơ sinh này vẫn còn nguyên dây rốn dính máu. Chị Duyên vội bế đứa bé chạy về nhà trọ của mình cùng với những người trong xóm trọ tắm rửa cho đứa trẻ.

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương đã đến tìm hiểu vụ việc. Cán bộ cùng người dân đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu và đang báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương để có hướng xử lý.