Bé gái hai đầu đã về với cát bụi thời gian

ANTĐ - Sáng 24-10, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), buồn bã cho biết “bé gái hai đầu” ở Sóc Trăng đã tử vong sau 10 ngày điều trị.
Bé gái hai đầu đã về với cát bụi thời gian ảnh 1
Bé sơ sinh hai đầu những ngày còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Ảnh do bệnh viện cung cấp)
Theo các bác sĩ của khoa Hồi sức sơ sinh, nơi các cháu bé được theo dõi, sức khỏe của "hai bé" đã xấu dần từ ngày 22-10. "Hai bé" bị xuất huyết tiêu hóa, thở yếu dần rồi suy hô hấp. Dù đã được cấp cứu hồi sức tích cực nhưng "hai bé" đã không qua khỏi.


Trước đó, tại cuộc hội chẩn toàn viện ngày 18-10, các bác sĩ cũng đã có tiên lượng xấu do kết quả chụp CT scanner cho thấy dị tật bẩm sinh ở tim rất phức tạp và nhiều dị tật khác ở hệ thống mạch máu, các cơ quan nội tạng...


"Hai bé" là con của sản phụ L.T.M.V, được sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng ngày 12-10 và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để theo dõi từ ngày 13-10.