Bé gái 8 tuổi đoạt giải đặc biệt cuộc thi viết truyện "Đóa hoa đồng thoại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Em Nguyễn Thanh Ngân, 8 tuổi, Hà Nội đã giành giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác truyện "Đóa hoa đồng thoại" với truyện ngắn "Đoàn tàu gió". Tác phẩm được đánh giá là "không ngại tưởng tượng", "vận dụng sáng tạo hết mình" và "đạt được sự đồng thuận tuyệt đối từ ban giám khảo".

Lễ trao giải cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại" được tổ chức tại Hà Nội chiều 10/4. Đồng thoại là thể loại truyện viết cho trẻ em, trong đó loài vật và các vật vô tri được nhân cách hoá để tạo nên một thế giới thần kì, thích hợp với trí tưởng tượng của các em. Bởi vậy, việc có càng nhiều những tác phẩm đồng thoại trên thị trường sẽ càng giúp ích cho việc mở rộng thế giới quan của các em.

Năm nay, cuộc thi được được 2.915 truyện ngắn của 2.336 thí sinh ở mọi lứa tuổi từ 55 tỉnh thành trên cả nước gửi tới cuộc thi, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Qua đánh giá chung, chất lượng bài dự thi năm nay được nâng cao rõ rệt, thể hiện óc quan sát và khả năng truyền tải thông điệp của các thí sinh. Trong đó, hạng mục Trung học cơ sở có sự đa dạng về chủ đề và sự đột phá về chất lượng so với năm trước.

Ngoài những tác phẩm viết về những hồn nhiên, dí dỏm của thế giới trẻ thơ, những chủ đề mang tính thời sự như nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, căn bệnh vô cảm... cũng được các thí sinh lựa chọn lồng ghép vào truyện ngắn của mình, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của các thí sinh đối với cộng đồng, xã hội.

Nguyễn Thanh Ngân 8 tuổi, nhận giải xuất sắc "Đóa hoa đồng thoại"

Nguyễn Thanh Ngân 8 tuổi, nhận giải xuất sắc "Đóa hoa đồng thoại"

Chia sẻ tại sự kiện, ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho hay: "Tại Nhật Bản, cuộc thi này được tổ chức thường niên từ năm 1970 đến nay. Còn ở Việt Nam, đây mới là lần thứ 4. Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn kết nối trái tim của người dân Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời góp phần vào việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em hai nước phát triển một cách lành mạnh. Với sự góp sức của NXB Kim Đồng, cuốn sách "Đoá hoa đồng thoại" đã được ra đời, Hoàng hậu Nhật Bản cũng rất thích giải thưởng này và luôn động viên các tác giả tham gia cuộc thi. Thí sinh từ 55 tỉnh thành trên toàn quốc ở Việt Nam đã tham gia khiến cho chất lượng bài dự thi phong phú. Cuộc thi hướng tới quan hệ Việt Nam- Nhật Bản sẽ khăng khít hơn".

Sau quá trình chọn lọc, đánh giá kĩ lưỡng, Ban Giám khảo đã chọn ra 18 tác phẩm đoạt giải cho ba hạng mục là Tiểu học, THCS và Tự do. Các tác phẩm xuất sắc nhất được tập hợp và phát hành thành một tuyển tập truyện mang tên "Đóa hoa đồng thoại" tập 4.

Tác giả nhận giải Đặc biệt của cuộc thi là Nguyễn Thanh Ngân với tác phẩm "Đoàn tàu gió". Tác giả Nguyễn Thanh Ngân sẽ tham dự lễ trao giải của giải thưởng "Đóa hoa đồng thoại" diễn ra tại Nhật Bản trong thời gian tới, khi tình hình kiểm soát dịch Covid-19 ổn định. Đặc biệt, tên của tác giả đoạt giải Xuất sắc nhất qua các năm sẽ được khắc lên chiếc cúp kỉ niệm "Đóa hoa đồng thoại" và được Ban tổ chức lưu giữ.

Tác giải đoạt giải Đặc biệt chia sẻ, em được mẹ mua cho nhiều tập truyện "Đóa hoa đồng thoại" những năm trước và em rất thích thú với trí tưởng tượng và sức sáng tạo tuyệt vời của các tác giả, trong đó có nhiều bạn nhỏ. "Đoàn tàu gió" được tác giả phát triển từ những câu hỏi về gió: Gió đến từ đâu? Gió sẽ đi về đâu? Và gió mang theo những gì?...

Nhà văn Lê Phương Liên, Trưởng ban Giám khảo của cuộc thi cho biết, Ban giám khảo đã lựa chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng tốt để chấm thi. Phụ huynh và thí sinh cũng có tham khảo bài đoạt giải của các em dự thi đạt giải 3 năm trước nên các bài thi vượt trội hơn hẳn các năm vừa qua, những bài giải Nhất, Nhì, Ba khiến Ban giám khảo cũng tranh luận khá nhiều, tiêu chí lựa chọn phải hợp với tâm, sinh lý của các em. Với tác phẩm "Đoàn tàu gió" của Nguyễn Thanh Ngân được ban giám khảo đánh giá cao. Hướng đi của cuộc thi này mang lại lợi ích cho thiếu nhi Việt Nam: Là mang văn học gần với thiếu nhi, đời sống hơn, không cần đao to búa lớn nhưng vẫn mang đến cho các em những bài học quý.

Nhà văn Lê Phương Liên nhận xét, chất lượng cuộc thi năm nay vượt trội.

Nhà văn Lê Phương Liên nhận xét, chất lượng cuộc thi năm nay vượt trội.

"Bản thân tôi cũng từng sáng tác nhiều câu truyện đồng thoại, truyện cho trẻ em. Tôi nhận thấy rằng, những người viết lâu năm cũng phải học tập các em rất nhiều về cách nhìn để có thể sáng tác hay. Cuộc thi này còn làm tốt hơn điều đó, không chỉ là nơi để người lớn viết về trẻ em mà còn là cơ hội để trẻ em có thể viết lên những suy nghĩ của chính mình", nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã 3 trao giải Nhất cho Đặng Phương Lan, 13 tuổi, Nam Định ở hạng mục dành cho học sinh Trung học cơ sở với truyện "Mở cửa" và Nguyễn Thị Oanh (Trâm Oanh), 48 tuổi, Đồng Nai ở hạng mục thí sinh tự do với truyện "Những chú mèo ngủ quên trong ổ trứng" và Nguyễn Thanh Ngân, 8 tuổi, Hà Nội ở hạng mục dành cho học sinh Tiểu học với truyện "Đoàn tàu gió".

Ban tổ chức còn trao 6 giải Nhì, 9 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích ở 3 hạng mục: Tiểu học, Trung học cơ sở và Tự do.

Ngoài cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại", đơn vị tổ chức còn nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc thông qua dự án "Mọt sách Mogu" và công ty Quỹ Bắc cầu.

Sau 5 năm chính thức hoạt động, dự án "Mọt sách Mogu" đã dịch và phát hành trên 100 đầu tranh truyện "Ehon" với hơn 640.000 cuốn, có mặt tại các hệ thống nhà sách lớn, tổ chức và kết hợp tổ chức hàng nghìn buổi đọc truyện miễn phí lớn nhỏ trên toàn quốc.

Cùng với đó, Quỹ Bắc cầu luôn có mặt trong các chương trình thiện nguyện lớn nhỏ, tặng sách cho trẻ em và đặc biệt là xây dựng các tủ sách miễn phí tại khoa Nhi của các bệnh viện khắp mọi miền tổ quốc.