Bé 5 tuổi chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines

ANTD.VN - Danica May Garcia  - một bé gái 5 tuổi vừa trở thành nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của Philippines. 

Bé Danica May Garcia

Danica bị 2 người đàn ông đi xe máy bắn vào đầu khi ngồi ăn trưa với gia đình ở thành phố Dagupan, Bắc Manila vào ngày 26-8.

Một quan chức địa phương cho biết, ông nội của bé - Maximo Garcia nhiều khả năng là mục tiêu của các tay súng. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, ông Maximo cùng chục người khác bị cáo buộc sử dụng ma túy đã đầu thú với cảnh sát. Cũng trong vụ việc đó, ông Maximo thoát chết với 3 viên đạn trúng vào bụng.

“Chúng tôi đang điều tra động cơ thực sự của vụ việc, nhưng từ khi ông Maximo ra đầu thú, chúng tôi đã có lý do để tin rằng vụ tấn công liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy của ông ta” – cảnh sát trưởng thành phố Dagupan Neil Miro cho biết.

Những đối tượng liên quan tới buôn bán và sử dụng ma túy đã trở thành mục tiêu trong cuộc chiến chống ma túy trên khắp Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động từ cuối tháng 6.

Cảnh sát nói với kênh truyền hình Mỹ CNN rằng, Danica không phải nạn nhân trẻ em đầu tiên, nhưng cô bé là người nhỏ tuổi nhất. Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng, việc này không phải do cảnh sát gây ra. “Tôi hy vọng mọi người không đổ lỗi rằng chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy liên quan tới cái chết của những trẻ vị thành niên. Chúng ta nên cùng hợp tác để tìm ra những kẻ đã gây tội và đem đến công lý cho nạn nhân, cũng như gia đình của họ” – một phát ngôn viên cảnh sát Philippines cho biết.