Tứ kết lượt đi Champions League:

Bayern rộng cửa, PSG “thoát chết”

ANTĐ - Với việc đánh bại Juventus 2-0, Bayern Munich coi như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Trong khi đó, Blaise Matuidi cứu PSG “thoát chết” trước Barcelona nhờ bàn thắng ở phút bù giờ ở trận tứ kết lượt đi Champions League diễn ra rạng sáng nay 3-4.

Bayern đặt một chân vào bán kết

Đều đang có phong độ tốt ở giải quốc nội vì thế cặp đấu giữa Bayern và Juventus hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, trái với mong đợi của người hâm mộ về một trận cầu "cân tài, cân sức", Bayern đã thi đấu lấn lướt hoàn toàn và tạo ra vô số cơ hội trước sự bế tắc và bất lực của Juventus.

Ngay ở giây thứ 22, "Hùm xám" đã có bàn thắng Juventus sau cú sút của hậu vệ Alaba  từ cự ly hơn 30m, bóng đập đất bay vào góc xa vượt qua tầm với của thủ thành Buffon. Sau bàn thắng, các cầu thủ Bayern đã trình diễn một  thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật.

Với những pha phối hợp bật nhả liên tục mang dáng dấp tiqui-taca, Bayern đã khiến nhà vô địch Serie A không còn là chính mình. Vô số những cơ hội tạo ra, song các chân sút của Hùm xám như Mueller, Robben hay Mandzukic... lại dứt điểm không tốt.

Liên tục ép sân, đến phút 62, Bayerncó được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của Robben, Gustavo khống chế một nhịp rồi thực hiện pha dứt điểm từ xa. Thủ thành Buffon do thiếu tập trung đã để bóng dội ra. Mandzukic ngay lập tức cướp bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Mueller đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-0.

Với chiến thắng này, Bayern Munich coi như đã đặt một chân vào vòng bán kết Champions League năm nay. Còn đối với "Bà đầm già", nếu muốn lập nên điều kỳ diệu ở trận lượt về thầy trò HLV Connte còn quá nhiều việc phải làm nhất là ở khâu phòng ngự.

Messi mở đầu cho cuộc rượt đuổi tỷ số

 

Ở trận đấu khác, PSG và Barcelona đã có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Mặc dù bị xếp "chiếu dưới" so với Barcelona trong lần tái ngộ sau 18 năm, song PSG đã khiến các cầu thủ đội khách gặp phải vô vàn khó khăn.

Thi đấu có phần mờ nhạt, thế nhưng chính Barca lại là đội có bàn thắng trước. 7 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Dani Alves đã có đường chuyền không tưởng, tạo cơ hội để Messi tung ra cú dứt điểm chéo góc, mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

Sang hiệp 2, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng phải đến phút 79, PSG mới có được bàn thắng gỡ hòa. Từ tình huống đánh đầu dội xà ngang của Silva, Ibrahimovic đã nhanh chân đá bồi cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Sau bàn thắng, PSG đã thi đấu tưng bừng hơn rất nhiều, với hy vọng có thêm bàn thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về.

Tuy nhiên, khi mà bàn thắng chưa đến, PSG đã bị dội gáo nước lạnh. Phút 88, thủ thành Sirigu phạm lỗi với Sanchez trong vòng cấm và Xavi đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1.

Chiến thắng tưởng chừng khó thoát khỏi tay Barcelona, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Ibrahimovic đã có đường chuyền bằng đầu như đặt để Matuidi tung ra cú sút căng, bóng đập người hậu vệ Barca hạ gục thủ thành Valdes, san bằng tỷ số 2-2.

Với kết quả này, Barcelona đang là đội giành được lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận lượt về tại Nou Camp vào ngày 11-4 tới đây. Trong khi đó, muốn giành vé đi tiếp, PSG sẽ buộc phải giành chiến thắng hoặc tối thiểu cầm hòa với kết quả 3-3. Đây thực sự là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào cho thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti.