Bắt sống 2 anh em ruột chặt đầu, phanh thây trọng tài

ANTĐ - Nhà chức trách Brazil hôm qua đã ra thông báo xác nhận, thêm 2 nghi can nữa trong vụ cắt đầu trọng tài, chặt làm 4 khúc đã bị bắt.

Luis Moraes Souza, 1 trong 3 thủ phạm đã bị bắt

Hai nghi phạm, một người được cho là hung thủ trực tiếp gây án đã bị bắt là Luis Moraes Souza, 27 tuổi và người em ruột của tên này là Francisco. Đích thân cảnh sát trưởng Valter Costa, người đứng đầu cuộc điều tra đã xác nhận thông tin này trước báo giới Brazil.

Theo bằng chứng mà Valter Costa và các cộng sự của ông thu được, Luis Moraes Souza chính là người cầm vỏ chai bia đập vào mặt Octavio da Silva Catanhede Jordan, khiến trọng tài 20 tuổi này choáng váng trong lúc bị đám đông quá khích đánh hội đồng.

Francisco, người em ruột của Luis Moraes Souza còn tàn ác hơn. Francisco đã lấy chính con dao mà Jordan đâm chết cầu thủ Josenir dos Santos Abreu chặt phăng đầu, chặt người vị trọng tài xấu số này ra làm 4 khúc.

Sự dã man đã lên đến đỉnh điểm khi Francisco chọc đầu của Jordan vào một chiếc gậy sắt bêu và dong khắp SVĐ Pius XII, ở bang Maranhao,  vùng Đông – Bắc Brazil.

Trước 2 anh em ruột Luis Moraes Souza và Francisco, một nghi can đã bị bắt ngay sau vụ việc xảy ra vào ngày 30/6 vừa qua.

Thông tin thêm về án mạng kinh hoàng sân cỏ này. Trong trận đấu nghiệp dư ở bang Maranhao, Abreu bị Jordan truất quyền thi đấu tuy nhiên cầu thủ ngổ ngáo này vẫn ngoan cố không chịu rời sân.

Không chỉ có vậy, Abreu còn nổi máu côn đồ khi vật Jordan xuống sân và đấm đá túi bụi vị trọng tài 20 tuổi này. Chẳng phải vừa, Jordan đã lấy con dao (chưa rõ từ đâu) đâm Abreu nhiều nhát vào ngực khiến cầu thủ này qua đời trên đường đi cấp cứu.

Án mạng nói trên không chỉ chấn động Brazil mà toàn thế giới. Mức độ nghiêm trọng của nó khiến lực lượng đặc biệt thuộc cảnh sát Brazil đã phải vào cuộc điều tra. Vụ việc kinh hoàng này một lần nữa khiến NHM bóng đá thế giới cân nhắc khả năng có nên đến Brazil mùa Hè tới nhân dịp World Cup 2014 diễn ra hay không.