Bắt "sát thủ" siết cổ hai mẹ con bạn gái đến chết

ANTĐ - Vì không hài lòng với cô bạn gái, Phương đã ra tay siết cổ cả 2 mẹ con cô bằng dây điện, cướp tài sản mang đi bán để ăn chơi.
Bắt "sát thủ" siết cổ hai mẹ con bạn gái đến chết ảnh 1
Đối tượng Tạ Chung Phương
Ngày 18-7 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang giam Tạ Chung Phương (SN 1994, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp của. Trước đó, sáng 12-7, bà Lý Thị Phú (SN 1963) cùng con gái tên Linh chết tại nhà riêng, trên người xuất hiện nhiều vết thương có dấu hiệu sưng phù, mặt mũi tím tái. Hiện trường hai thi thể mẹ con bà Phú không bị xáo trộn, tuy nhiên có một số tài sản bị đánh cắp. Qua xác minh mối quan hệ nạn nhân, khoanh vùng đối tượng, lần lượt các cá nhân liên quan được đưa vào "tầm ngắm". Tối 17-7, lực lượng công an đang đi tuần tại khu vực thị trấn huyện Trảng Bom phát hiện nam thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã lật "mặt nạ" đối tượng Tạ Chung Phương. Sau nhiều lần vòng vo, cuối cùng Phương thú nhận chính y là kẻ sát nhân. Phương khai, sáng ngày xảy ra vụ việc, do quen biết nhau từ trước, Phương đến nhà rồi hẹn Linh ra phía sau trò chuyện. Trong lúc tâm sự, Linh có đôi lời làm không hài lòng Phương, chê trách Phương ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn. Cho rằng mình bị xúc phạm, Phương chồm đến bóp cổ Linh đến khi ngất đi. Bà Phú biết được sự việc, lớn tiếng với Phương, đồng thời bà đưa con mình vào nhà chăm sóc. Phương cay cú cắt đoạn dây điện thủ sẵn với ý định trả thù. Khi Linh đã tỉnh dậy, vào lúc bà Phú đi vào nhà sau, Phương lao đến dùng dây điện siết cổ Linh đến tắt thở. Bằng thủ đoạn tương tự, kẻ sát nhân cũng siết cổ bà Phú đến chết. Gây án xong, Phương lục lấy 3 điện thoại di động, chiếc nhẫn trên tay Linh rồi khóa cửa lên xe tẩu thoát. Phương khai tiếp, trên đường trốn chạy, y bán nhẫn được gần 7 triệu đồng, cầm điện thoại được 400.000 đồng lên TP. Biên Hòa ăn chơi.

Qua tìm hiểu, chồng bà Phú và con trai hiện định cư, làm việc tại Anh. Vụ việc xảy ra khi người con gái lớn sống tại TP.HCM, sau nhiều lần điện thoại về cho mẹ không được, sinh nghi liền nhờ hàng xóm qua nhà để hỏi thì phát hiện mẹ và em thiệt mạng.