Bắt ổ cướp nhờ tin nhắn

ANTĐ - Từ 1 tin nhắn lưu trong điện thoại di động của đối tượng có biểu hiện nghi vấn, CAP Long Biên phối hợp cùng Đội CSHS - CAQ Long Biên, Hà Nội đã lật mặt ổ cướp 4 tên với thủ đoạn chuyên cướp tài sản bằng bình xịt hơi cay, rìu.

Từ tin nhắn trên điện thoại đã vạch mặt 2 đối tượng Huy, Luyện và đồng bọn


Liên tục phạm tội

Sáng 15-6, một người đàn ông trung niên tìm đến trụ sở Đội CSHS - CAQ Long Biên, trình báo về vụ cướp xảy ra trước đó khoảng nửa tháng, tại địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mà chính ông là bị hại. Nạn nhân là Nguyễn Huy Mạnh, SN 1960, quê quán Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh.

Ông Mạnh tường trình: Khoảng 20h ngày 29-5, trong khi đi xe máy Airblade ngang qua khu vực Cầu Hồ, huyện Thuận Thành, ông Mạnh đột nhiên bị chói mắt bởi ánh đèn pha xe máy của người đi ngược chiều. Sau đó ông Mạnh chịu cú húc mạnh, trực diện của chiếc xe đi ngược chiều. Lồm cồm ngồi dậy, chủ xe Airblade tá hỏa trông thấy chiếc rìu sắc lẹm trên tay kẻ vừa lao xe vào mình. Bao vây ông Mạnh là 4 thanh niên với thái độ hung hãn. “Các anh lao xe vào tôi mà còn định gây sự à”, ông Mạnh lên tiếng. Tên cầm rìu không nói không rằng, nhào vào định chém ông Mạnh. Hoảng quá, ông Mạnh bỏ chạy. Chỉ chờ có thế, một đối tượng dựng xe của ông Mạnh, nhảy lên phóng đi. Thấy vậy, ông Mạnh đuổi theo giữ đuôi xe, liền bị chất nước cay xè phun thẳng vào mắt. Không nhìn thấy gì, ông Mạnh buộc phải buông tay, để kẻ xấu lấy đi chiếc Airblade màu đen BKS: 99N1-3718. “Lúc ấy, tôi định hô hoán để mong có ai đó ở gần đến ứng cứu, nhưng không được. Tên cầm rìu liên tục uy hiếp, khiến tôi chỉ còn biết lùi, chạy”, ông Mạnh nhớ lại. 

Tin nhắn “lạ” trong điện thoại 

… Xẩm tối 31-5, trong quá trình triển khai phương án phòng chống cướp giật trên cầu Vĩnh Tuy, tổ công tác CAP Long Biên phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Wave không đeo BKS. 2 đối tượng này lượn đi lượn lại gần chục vòng trên cầu, mắt đảo như rang lạc vào những người điều khiển xe máy đi một mình. Khi bị dừng xe kiểm tra cả hai đối tượng đều không có giấy tờ tùy thân và không xuất trình được đăng ký xe máy nên lập tức được “mời” về trụ sở CAP Long Biên. “Chúng cháu mượn xe của bạn nên không mang theo giấy tờ”, Lưu Văn Huy (SN 1989), nhà ở thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, và Nguyễn Đình Luyện (SN 1994), quê An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh khai.

Tuy nhiên qua xác minh, CAP Long Biên phối hợp cùng trinh sát Đội CSHS làm rõ, chiếc xe Wave không BKS trên là tang vật vụ cướp xảy ra ngày 14-4 tại địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Bị hại trong vụ án này là anh Trần Văn Phú, nhà ở Lương Tài, Bắc Ninh. Trong khi đi trên đường đê xã Lâm Văn, anh Phú bị 2 đối tượng chặn, dùng gậy đuổi đánh phải vứt xe lại bỏ chạy. Bị cơ quan công an truy về thông tin này, Huy và Luyện vẫn khăng khăng phủ nhận liên quan đến vụ cướp. Thậm chí, khi CQĐT tiến hành cho anh Phú nhận diện và xác định Nguyễn Đình Luyện là kẻ cướp xe máy của mình, hai đối tượng vẫn ra sức chối cãi. Chỉ đến khi trinh sát đọc lại nội dung một tin nhắn trong điện thoại của Luyện, hai đối tượng mới cứng họng. Tin nhắn gửi đi có nội dung: “Mày đã nói với nó là mấy hôm nay chưa đi cướp chưa”.

Vụ cướp xe Wave của anh Phú, Luyện thực hiện cùng Nguyễn Văn Tiến (SN 1991), quê An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh. Cũng chính Luyện cùng với Huy, Tiến và Đỗ Văn Tuấn (SN 1991) quê An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh, đã gây ra vụ cướp táo tợn nhằm vào ông Nguyễn Huy Mạnh tại khu vực Cầu Hồ, tối 29-5. Chiếc xe này sau đó được đem về nhà Huy cất giấu và đã bị cơ quan công an thu hồi. Còn chiếc xe Wave của anh Phú, các đối tượng tháo, vứt BKS để làm phương tiện đi cướp. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, chúng thường tụ tập tại một nhà trọ ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Sở thích cả bọn là chơi điện tử, vào quán “nét”, và mỗi khi hết tiền, chúng lại mang theo rìu, bình xịt hơi cay đi cướp. 

CQĐT - CAQ Long Biên hiện đã khởi tố bị can, tạm giam Lưu Văn Huy và Nguyễn Đình Luyện về hành vi cướp tài sản; khẩn trương truy bắt 2 đối tượng Tuấn, Tiến để xử lý trước pháp luật.